Lâu rồi mới có bạn đến nhà chơi, lời tiết lộ của mẹ chồng trong bữa ăn khiến con dâu hụt hẫng chỉ muốn ly hôn

Gặp lại bạn cũ, tôi mừng lắm nhưng mẹ chồng đã phá hỏng mọi thứ, làm tôi chỉ muốn rời ngay khỏi nhà chồng.

Tôi năm nay 30 tuổi, kết hôn được 5 năm. Sau khi kết hôn, tôi về sống ở nhà chồng. Ngay từ cái thủa yêu nhau, tôi đã bị nhà chồng cấm cản, bố mẹ chồng chê bai, gièm pha đủ kiểu. Thế mà chẳng hiểu tại sao tôi lại quyết tâm cưới để bây giờ mới thấm thía bao nỗi tủi nhục. Biết mẹ chồng ghê gớm mà vẫn cứ lao vào cũng chỉ vì nghe những lời đường mật của người yêu lẻo mép.

Thực tế, nhà chồng tôi cũng thuộc hàng khá giả, lại ở phố huyện nữa nên tôi về nhà chồng, ai cũng nói tôi số sướng, đổi đời. Phía nhà chồng, ai cũng kênh kiệu, ngạo mạn coi tôi chẳng khác nào người giúp việc trong nhà. Đúng là sống cảnh con dâu, làm gì cũng phải dò xét, chiều chuộng theo ý mọi người.

Ở nhà chồng, mẹ chồng tôi không khác gì bà hoàng, không bao giờ động tay vào bất cứ việc gì, cần là gọi con dâu làm ngay. Tôi đi vắng cũng phần luôn cả núi bát đĩa đến khi nào về thì phải rửa hết. Làm quần quật cả ngày mà mẹ chồng luôn tỏ ra không vừa ý bất cứ điều gì, nấu gì cũng không hài lòng, mặc dù tôi nấu ăn cũng thuộc dạng ngon và được nhiều người khen ngợi.

(Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi chèn ép thế nào tôi cũng cố mà chịu đựng, nhưng việc bà thường xuyên nói xấu, chê bai tôi với người khác thì quả là không thể chấp nhận được. Mới cách đây mấy hôm, có hai đứa bạn thân của tôi từ hồi đại học đến chơi, cũng đến gần bữa ăn nên tôi mời họ ở lại ăn cơm. Tôi mời các bạn ở lại vì cũng không có sự lựa chọn, nếu tôi ra ngoài ăn thì mẹ chồng không đồng ý, nên tôi ngỏ lời muốn mời bạn ở lại ăn cơm, mẹ chồng tôi vui vẻ chấp thuận.

Chuyện cũng chẳng có gì, nếu như mẹ chồng tôi không quay ngoắt thái độ ngay trong bữa ăn. Đang vui vẻ là thế, bà bỗng dưng nói những lời đầy khoe mẽ, trách móc: "Các cháu đến chơi nhà cô thấy thế nào? Nhà cửa khang trang, rộng lớn đủ mọi thứ… Con dâu cô đúng là số sướng phải không, cô đoán các cháu lấy chồng chắc có mơ cũng không được thế này đâu. Như "chuột sa chĩnh gạo" mà không biết điều đâu các cháu, vẫn lười biếng thích làm công chúa , bà hoàng trong nhà này cơ".

Chưa dừng lại ở đó, mẹ chồng tôi còn kể lể chuyện hồi cưới xin tốn kém để tổ chức hoành tráng, trong khi nhà gái làm rất đơn gian, của hồi môn cũng không có gì đáng kể… làm tôi xấu hổ, mất mặt với các bạn của tôi. Không ngờ, mẹ chồng lại cố tình nói ra những điều làm tổn thương tôi như vậy. Ngồi ăn cơm, tôi chỉ cố gắng nhẫn nhịn, đừng để nước mắt trào ra, trong khi hai bạn của tôi cũng cố gắng hướng mẹ chồng sang nói các chuyện khác.

Ngẫm lại bản thân mình, đúng là gia đình tôi không giàu có nhưng cũng đâu đến mức nghèo khó để mẹ chồng tôi coi thường đến thế. Chồng tôi nữa, trước đây cũng yêu thương tôi, từ lúc cưới đến giờ cậy thể ở nhà bố mẹ đẻ nên quen thói được chiều chuộng không giúp đỡ vợ bất kỳ việc gì, thường xuyên đi chơi, ăn nhậu bỏ mặc vợ ở nhà bị mẹ chồng chèn ép.

Tôi buồn, lạc lõng nơi nhà chồng, không một ai trân trọng, ghi nhận tôi. Tôi phải làm gì để được mẹ chồng yêu thương? Quá sức chịu đựng rồi, tôi có nên ly để rời khỏi nhà chồng càng sớm càng tốt?

hoahong@...

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/lau-roi-moi-co-ban-den-nha-choi-loi-tiet-lo-cua-me-chong-trong-bua-an-khien-con-dau-hut-hang-chi-muon-ly-hon-172230204161113685.htm