'Lấy đỏ' đầu năm trong đêm ở Hà Nội

Người dân làng An Định (quận Hà Đông, Hà Nội) có quan niệm lấy được lửa từ lễ đốt vàng mã ở đình làng, rồi châm hương đem về bàn thờ sẽ mang lại may mắn trong năm mới.

Đã thành thông lệ, tối 11 tháng Giêng hàng năm, tại đình làng An Định (Nghĩa Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông) người dân lại tổ chức hội lấy lửa hay còn gọi là "lấy đỏ".

Đây là những ngọn lửa được lấy từ việc đốt vàng mã ở sân đình làng. Hàng trăm kiện vàng mã lớn nhỏ được người dân dâng lên đình làng, làm lễ trong suốt cả năm sẽ được mang ra hóa vào dịp này.

Để tham dự phong tục này, người dân làng An Định thường cầm theo thẻ hương để lấy lửa về nhà, ai ai cũng háo hức chờ thời điểm đốt lửa hóa vàng để xin "lấy đỏ" mang về dâng lên ban thờ tổ tiên.

Ngọn lửa để hóa vàng tại sân đình cũng được các bậc trưởng lão lấy từ trong đình ra sân bằng một cây gậy dài.

Sau đó vàng mã được hóa, đây cũng là thời điểm tất cả người tham dự cùng châm lửa bó hương để mang về nhà. Với khối lượng vàng mã lớn được hóa cùng lúc, ngọn lửa cháy to và tỏa ra nhiệt lượng cao, việc "lấy đỏ" về nhà không hề dễ.

Nhiều người tại làng An Định còn chế sẵn bó hương gắn vào gậy dài để thuận tiện cho việc lấy lửa. Lê Minh Trường (16 tuổi) người làng An Định, cho biết đã hơn 10 năm nay anh đều tham gia lấy lửa về cho gia đình để cầu cho năm mới luôn bình an, may mắn.

Dân làng quan niệm, nhà ai "lấy đỏ" từ đình làng trở về nhanh nhất sẽ được may mắn và nhiều lộc. Vì vậy, xin được lửa xong ai nấy cũng nhanh chóng về nhà để kịp đưa lên ban thờ. Đã nhiều năm đến xin lửa từ đình làng về nhà để cầu may mắn, Lê Anh Đào cho biết đây là một truyền thống rất đặc biệt của làng An Định và bản thân rất tự hào vì được đại diện cho gia đình đi "lấy đỏ".

Nhiều người quan niệm rằng, lấy được lửa càng sớm và mang về càng nhanh thì trong năm sẽ càng may mắn nên dáng vẻ ai cũng vội vàng.

Trở về nhà dâng lửa lên bàn thờ từ "lấy đỏ", chị Nguyễn Thị Hoạn chia sẻ: "Việc ra đình làng xin lửa lấy may vào dịp năm mới là một nét văn hóa đặc sắc của người dân làng An Định chúng tôi và là một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh. Tôi đi xin lửa về với mong ước có một năm mới bình an và gặp nhiều may mắn".

Từ lâu, việc xin lửa lấy may đã trở một nét đặc trưng dịp đầu năm mới của làng An Định và là tục lệ không thể thiếu của người dân nơi đây.

Thế Bằng

Nguồn Znews: https://znews.vn/lay-do-dau-nam-trong-dem-o-ha-noi-post1461016.html