Lấy Giáo hoàng ra làm lý do chạy quá tốc độ

Tại Italia, một quốc gia mà chạy xe quá tốc độ được coi như một môn thể thao quốc gia thì cảnh sát giao thông luôn nhận được những lý do đủ kiểu từ các tài xế.

(Ảnh minh họa - CulturalCatholic.com) Cuối tuần trước, lực lượng tuần tra đã chặn một chiếc Ford Fiesta đang phóng như bay với tốc độ 179km/h và bất ngờ khi thấy sau tay lái là một nữ tu 56 tuổi. Nữ tu cho biết bà phóng nhanh vì cần tới bên Giáo hoàng ngay lập tức sau khi đức cha ngã trong nhà tắm và nứt xương tay. Trong xe còn hai bà xơ khác, một 65 tuổi và một 78 tuổi, bắt xe ở Turin sau khi nghe tin Giáo hoàng Benedict bị ngã gần Aosta, nơi ông đang nghỉ hè. "Cảnh sát rất bất ngờ khi thấy 3 nữ tu trong xe", bà xơ lái xe quá tốc độ, chỉ nêu tên là AM thú nhận. "Tuy nhiên, chúng tôi sợ rằng mình tới trễ. Tôi biết không nên đi quá nhanh nhưng tin Giáo hoàng bị thương khiến chúng tôi vô cùng lo lắng". Hôm 17/7, Giáo hoàng đã trải qua một cuộc phẫu thuật và đã có thể làm lễ vào hôm qua (19/7). Cảnh sát đã quyết định không tha cho nữ tu này và chỉ ra rằng bà đã chạy quá 48km/h so với giới hạn cho phép. Họ tịch thu giấy phép của nữ tu này trong một tháng và viết vé phạt 375 euro. Luật sư của bà xơ là Anna Orecchioni biện minh, "đó là người tốt. Xơ AM sẽ kiến nghị và chúng tôi có thể viện dẫn trường hợp khẩn cấp trong luật, vốn cho phép chạy quá tốc độ". Luật sư Orecchioni từng biện hộ cho nhiều thành viên của cộng đồng tôn giáo gặp rắc rối với cảnh sát giao thông. Nữ luật gia này đã bảo vệ cho một linh mục vừa say rượu vừa lái xe khi ông này cho rằng 4 ngụm rượu vang tại 4 lễ liên tiếp nhau khiến ông lái xe nhanh hơn quy định. Hoài Linh (Theo Times)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/2009/07/859088/