Lấy người 65 tuổi làm chồng, cô gái 28 tuổi khiến con trai chồng vừa gặp đã choáng váng

Sau khi vợ mất, người đàn ông 65 tuổi đi bước nữa với một cô gái chỉ bằng tuổi con mình. Nhưng chuyện không chỉ có vậy.

Sau khi vợ mất vào 3 năm trước, ông Zhang (65 tuổi) cảm thấy vô cùng buồn chán. Vì đã nghỉ hưu, chỉ quanh quẩn ở nhà, con trai lại đi làm xa nên ông càng cô đơn.

Chính vì lẽ đó, tuy tuổi đã cao nhưng ông Zhang vẫn muốn tìm một người bạn đời về hàn huyên tâm sự, cùng nhau chung sống đến hết phần đời còn lại của mình.

Nghĩ là làm, ông Zhang thường xuyên dành nhiều thời gian đi dạo công viên hoặc các nơi công cộng khác với hy vọng có thể làm quen với một người phụ nữ độc thân bằng tầm tuổi của mình.

Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày tìm kiếm, ông Zhang đã tìm thấy một người muốn đồng hành cùng ông đi qua những tháng ngày sau này.

Hai người gặp nhau trong công viên. Tuy nhiên điều đáng nói là người ấy không phải một bà lão già yếu mà lại là một cô gái trẻ trung mới chỉ 28 tuổi tên Xiao Meng.

Sau 1 tháng gặp gỡ, ông Zhang cùng với người phụ nữ đáng tuổi con gái của mình bắt đầu hẹn hò. Biết rõ khoảng cách tuổi tác giữa 2 người là quá lớn nên chuyện kết hôn có thể là điều không thể.

Ông Zhang đã già yếu lại chẳng giàu có gì, tiền lương hưu của ông chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Xiao Meng là cô gái trẻ, xinh đẹp nhưng đôi mắt của cô luôn ẩn chứa một nỗi buồn.

Ông Zhang đã thực sự băn khoăn rất nhiều nhưng đến cuối cùng khi nghe Xiao Meng đề cập đến việc làm giấy đăng ký kết hôn, ông Zhang đã bị hạnh phúc che mờ tâm trí.

Họ hàng của ông Zhang sau khi biết chuyện cũng rất sốc. (Ảnh minh họa)

Ông vội vàng đăng kí kết hôn với cô gái trẻ mà không thông báo một tiếng nào đến người con trai của mình.

Họ hàng của ông Zhang sau khi biết chuyện cũng rất sốc. Mọi người đều nói rằng Xiao Meng hoàn toàn có vấn đề nên mới hành động như vậy.

Thậm chí có người còn cho rằng cô đang có âm mưu nhưng khi nghĩ đến việc ông Zhang chẳng có tài sản quý báu gì, họ đã gạt bỏ ý nghĩ cô kết hôn vì tiền.

Một tháng sau đó, những người phụ nữ có kinh nghiệm đã phát hiện bụng dưới của Xiao Meng bắt đầu to lên. Thấy vậy, họ liền chúc mừng ông Zhang vì sắp được làm cha thêm lần nữa nhưng lúc bấy giờ, ông Zhang nhăn nhó mặt và không hiểu chuyện gì.

Hỏi ra mới biết từ sau khi về chung sống với nhau, ông Zhang chưa động vào người Xiao Meng, vậy đứa trẻ trong bụng cô từ đâu mà có?

Ông Zhang nhận thấy mình đã bị lừa. Người vợ mà ông mới cưới lại không chịu nói ra sự thật. Cuối cùng ông đành phải gọi con trai về nhà để giúp mình tìm hướng giải quyết. Ai ngờ khi cậu con trai trở về, câu chuyện lại càng rắc rối hơn.

Một tháng sau đó, những người phụ nữ có kinh nghiệm đã phát hiện bụng dưới của Xiao Meng bắt đầu to lên. (Ảnh minh họa)

Khi vừa đặt chân vào nhà, con trai ông Zhang đã vô cùng choáng váng khi nhìn thấy Xiao Meng. Anh liền hỏi Xiao Meng tại sao lại đang ở nhà mình. Khi ấy, cô gái chỉ mỉm cười nhẹ và đáp lại rằng: "Đây cũng là nhà của tôi. Hãy gọi tôi là mẹ đi".

Ông Zhang không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền hỏi con trai mình làm sao mà lại quen Xiao Meng. Người còn trai bình tĩnh nói rằng: "Cô ấy là bạn gái cũ của con. Chúng con mới chia tay nhau được 3 tháng".

Câu trả lời này như sét đánh ngang tai ông Zhang, khiến ông không thể đứng vững được.

Hóa ra, Xiao Meng và con trai ông Zhang đã yêu nhau được 3 năm. Thậm chí hai người đã phát sinh "quan hệ" và khiến Xiao Meng nhiều lần phải phá thai.

Lần gần đây nhất, Xiao Meng lại mang thai với con trai ông Zhang tuy nhiên anh ta không chấp nhận giữ đứa bé. Xiao Meng có đến bệnh viện nhưng bác sĩ cảnh báo nếu lần này còn phá thai thì sau này cơ hội có con sẽ rất khó.

Biết vậy, Xiao Meng đã cầu xin bạn trai hãy kết hôn rồi để mình sinh đứa con ra. Tuy nhiên, anh ta vẫn phũ phàng từ chối và tuyên bố chia tay với Xiao Meng.

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, ông Zhang vô cùng tức giận và trách mắng con trai không xứng đáng là đàn ông.

Anh ta cũng trách lại người bố của mình vì kết hôn với người khác mà không chịu thông báo cho con khiến mọi người mới rơi vào tình cảnh "dở khóc dở cười" như thế này.

Quay lại nhìn Xiao Meng, anh ta nhận thấy trong mắt của người phụ nữ này ánh lên sự vui mừng khi biết mình đã giành được chiến thằng. Dường như Xiao Meng rất hận người đàn ông mà mình đã yêu suốt 3 năm qua.

"Anh không đồng ý ở bên cạnh em nhưng biết làm sao được, em và con nhất định phải có tên trong hộ khẩu nhà anh. Thật tốt khi chuẩn bị có một đứa trẻ sinh ra và gọi anh là anh trai", Xiao Meng vừa cười vừa nói với giọng mỉa mai.

Ông Zhang cảm thấy vô cùng đau đầu. Đây là lỗi lầm của 3 người và ông chưa biết phải xử lý ra sao. Điều ông lo lắng nhất là đứa trẻ sinh ra liệu có được hạnh phúc như những đứa bé khác hay không.

Thanh Loan

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/lay-nguoi-65-tuoi-lam-chong-co-gai-28-tuoi-khien-con-trai-chong-vua-gap-da-choang-vang-20181213200216781.htm