LD18106: Chàng thanh niên Hà Nhì nghèo dang dở ước mơ vì tai nạn giao thông

Vụ tai nạn giao thông bất ngờ xảy ra đã khiến chàng thanh niên nghèo Sờ Có Suy bị gãy xương hàm mặt, xương mũi và mắt trái bị tổn thương nặng không có khả năng phục hồi.

Suy đang được điều trị tại BV RHM TƯ. Ảnh: GĐCC

Ngày 13.8, Sờ Có Suy (xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đã không may gặp tai nạn xe máy trên đường từ Bát Xát về Lào Cai, khi đang đi nộp hồ sơ xin việc ở đoàn kinh tế quốc phòng 345 A Mú Sung.

Sau đó, em được đưa vào cấp cứu tại khoa Răng Hàm Mặt- BVĐK tỉnh Lào Cai trong tình trạng gãy xương hàm mặt, xương mũi và mắt trái của em không nhìn thấy gì.

Sinh ra trong 1 gia đình nghèo khó người Hà Nhì, nhà có 3 anh em trai, 2 anh của Suy đều đã lập gia đình. Kinh tế gia đình khó khăn lại càng trở nên khó khăn hơn khi bố em mất vì tai biến. Một thời gian sau, chị dâu lại mất vì bệnh thận. Trong nhà chỉ còn mẹ, anh trai đều không biết chữ và 3 đứa cháu nhỏ.

Suy khi còn là sinh viên. Ảnh: GĐCC

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Suy rất ham học và học rất giỏi. Chàng thanh niên đầy nghị lực này luôn cố gắng học và đi làm thêm để kiếm tiền trang trải việc học của mình suốt 4 năm đại học. Em đã tốt nghiệp loại giỏi tại Đại học Văn hóa Hà Nội và chuẩn bị bảo vệ luận văn để trở thành Thạc sĩ người Hà Nhì đầu tiên vào tháng 10 tới. Đây là điều mà rất ít thanh niên dân tộc thiểu số có thể làm được. Trớ trêu thay, tai nạn bất ngờ ập tới.

Ngày 17.8, Suy được chuyển về BV Mắt trung ương, qua thăm khám các bác sỹ kết luận mắt trái của Suy không có cơ hội phục hồi. Sau đó, Suy tiếp tục được chuyển về viện Răng Hàm Mặt trung ương để điều trị phục hồi xương hàm và xương mũi.

Chi phí nằm viện điều trị và phẫu thuật mổ phục hồi xương hàm mặt và xương mũi là nỗi lo lớn nhất đối với gia đình em ngoài vấn đề về sức khỏe của em lúc này.

“Cả gia đình đang dốc hết sức lực về kinh tế để lo cho Suy nhưng tất cả đều không thấm vào đâu so với chi phí lên đến cả trăm triệu đồng. Chưa bao giờ chúng tôi có nhiều tiền như thế. Vay được vài triệu đã khó rồi”- người thân của Suy nói. Tương lai của em, ước mơ của em vẫn đang còn dang dở, những trang luận văn thạc sĩ vẫn đang chờ em hoàn thành để bảo vệ .

“Cả khóa Tín chỉ đầu tiên có hơn 1.000 sinh viên, Suy nằm trong số 12 sinh viên tốt nghiệp vượt tiến độ, tức là chưa đến 1 %. Còn bao nhiêu sinh viên khác có điều kiện hơn nhiều đã không làm được như Suy. Mong em cố gắng vượt qua khó khăn này"- PGS.TS Nguyễn Văn Cương- Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa từng chia sẻ về cậu học trò của mình.

Hiện tại, em đang nằm tại buồng bệnh số 4, tầng 3, Khoa chấn thương- Chỉnh hình hàm mặt, bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương (40 Tràng Thi, Hà Nội).

Mỹ Hạnh- T.Linh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/tam-long-vang/ld18106-chang-thanh-nien-ha-nhi-ngheo-dang-do-uoc-mo-vi-tai-nan-giao-thong-627128.ldo