LD18116: Thầy giáo tiểu học có nguy cơ phải xa 'bảng đen, phấn trắng' do căn bệnh viêm màng não

Những ngày qua, nhiều người đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương không khỏi xót xa trước cảnh người cha già hàng ngày chăm con trai bị bệnh viêm màng não.

Hoàn cảnh của thầy giáo Trần Văn Thành đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Đó là hoàn cảnh của gia đình ông Trần Văn Đô (58 tuổi) đang chăm con trai là anh Trần Văn Thành (30 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Tân Lập, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Bên giường bệnh với khuôn mặt phờ phạc, hốc hác, ông Đô bộc bạch: Cách đây 2 năm, anh Thành phát hiện ra mình bị bệnh tan máu nhanh. Cũng từ đó là những ngày tháng con ông liên tục phải điều trị tại Viện Huyết học truyền máu T.Ư.

Được một thời gian các bác sĩ cho biết, bệnh tan máu đã dần ổn định, sức khỏe của anh Thành bắt đầu khá dần lên.

“Những tưởng con đã khỏi bệnh nhưng niềm vui chưa tày gang tay khi gần đây gia đình phát hiện Thành có dấu hiệu đau đầu, sốt cao và diễn ra liên tục.

Cách đây 2 tháng, gia đình có đưa con xuống điều trị Bệnh viện Bạch Mai và bây giờ đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Nhìn con ốm mà có những đêm bố già trằn trọc không ngủ được” – ông Đô nói.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Thành hết sức khó khăn. Nhiều năm nay chỉ còn cảnh 2 bố con nương tựa vào nhau sống. Mẹ đã qua đời từ khi mới bắt đầu lập nghiệp, sau đó 2 em gái đi lấy chồng, chỉ còn 2 bố con chăm sóc cho nhau.

Mọi thu nhập trong gia đình đều trông chờ vào đồng lương giáo viên tiểu học ít ỏi của anh Thành. Trường học nơi anh công tác cách nhà hơn 80km nên chỉ có cuối tuần anh mới tranh thủ về thăm bố. Công việc khó khăn, vất vả nhưng với tình yêu nghề nghiệp, yêu thương trẻ con đã khiến anh luôn gắn bó với nghiệp bảng đen, phấn trắng, ngày ngày gieo chữ cho trẻ em vùng cao.

Để có tiền điều trị cho anh Thành những ngày qua, ông Đô cho biết: “Gia đình tôi chỗ nào có thể vay cũng đã vay mượn hết rồi. Tài sản trong nhà cũng chẳng còn gì có giá trị. Hàng ngày kinh phí để chữa trị cho con lên tới hàng chục triệu đồng, thực sự, tôi sức cùng, lực kiệt rồi. Nhiều lúc nghĩ tới con mà tôi rớt nước mắt, thương con nhưng không biết phải làm sao được nữa”.

Theo đại diện phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, con đường chống lại bệnh viêm màng não do nấm của bệnh nhân Thành còn phải kéo dài. “Thầy giáo Thành có trở về được với các học trò của mình hay không đang rất cần có sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm giúp thầy vượt qua căn bệnh” – vị này nói.

VƯƠNG TRẦN - ÁI VÂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giup-do-cac-canh-doi-kho-khan/ld18116-thay-giao-tieu-hoc-co-nguy-co-phai-xa-bang-den-phan-trang-do-can-benh-viem-mang-nao-633305.ldo