Lễ bế mạc Festival Huế hoành tráng và đầy cảm xúc

Lễ bế mạc Festival Huế lần thứ X năm 2018 đã được tổ chức hoành tráng và đầy cảm xúc với nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng vào tối 2/5.

Tạm biệt Festival Huế 2018, hẹn gặp lại 2020.

Tạm biệt Festival Huế 2018, hẹn gặp lại 2020.

Tiết mục Đại nhạc tam luân cửu chuyển mở màn cho lễ bế mạc.

Liên khúc Hát múa Thương về xứ Huế và khúc ca Festival.

Festival là cơ hội để quảng bá Huế, thành phố văn hóa, thành phố di sản, thành phố Festival, thành phố du lịch đặc trưng của Việt Nam.

Đây là dịp để giới thiệu với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế tinh hoa văn hóa nghệ thuật truyền thống và cung đình Huế, các chương trình nghệ thuật truyền thống và đương đại chất lượng cao đến từ 19 quốc gia trên thế giới và nước chủ nhà Việt Nam.

Một chút Huế thương do NSƯT Mai Lê biểu diễn cùng đoàn ca kịch Huế.

Tiết mục "Vó ngựa Thảo nguyên" được trình diễn bởi các nghệ sĩ Cung Văn hóa Trung ương Mông Cổ.

Tiết mục "Sóng Hương Giang" do ca sỹ Bach Trà - Đoàn NTTT Quảng Bình, CLB Đào tạo và Dàn dựng K35, Nhà hát Nghệ thuật ca kịch Huế biểu diễn.

Tiết mục "Quê hương tình yêu và tuổi trẻ" do ca sỹ Hồ Trung Dũng biểu diễn.

Tiết mục trống dài của Đoàn nghệ thuật Phaka Lumduan Thái Lan.

Khán giả được mãn nhãn với chương trình nghệ thuật hay trong đêm bế mạc.

Tiết mục "Tiếng vọng" biểu diễn bởi nghệ sĩ violin Hoàng Rob cùng CLB Đào tạo và Dàn dựng K35.

Múa Dâng sen của Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông sen.

Điệu múa Hoàng gia của đoàn Nghệ thuật Kaloob Philippines.

CTV Lê Huy Hoàng Hải/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/anh-le-be-mac-festival-hue-hoanh-trang-va-day-cam-xuc-757889.vov