Lễ chào cờ đặc biệt của trường Gia Thụy

Lễ chào cờ ngày thứ Hai tuần này của Trường THCS Gia Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) có một sự khác biệt so với mọi khi.

Tấm băng rôn đề dòng chữ ‘Tuyên dương học sinh có hành động đẹp, việc làm tốt nhặt được của rơi, trả người đánh mất’ được căng lên giữa sân khấu sân trường. Nội dung chính trong lễ chào cờ ngày 16/12 của thầy trò nhà trường là tuyên dương, khen thưởng 2 em học sinh Đỗ Hồng Ngọc và Trần Thị Minh Thư (học sinh lớp 6A3).

Hai em Đỗ Hồng Ngọc và Trần Thị Minh Thư (học sinh lớp 6A3) ngồi bàn trên cùng.

Hai em Đỗ Hồng Ngọc và Trần Thị Minh Thư (học sinh lớp 6A3) ngồi bàn trên cùng.

Hồng Ngọc và Minh Thư mới có một hành động đáng khen khi trả lại chiếc ví cho người đánh rơi.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 10/12 ở khu vực phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Hai em Đỗ Hồng Ngọc và Trần Thị Minh Thư đang trên đường đến trường thì thấy một người đi xe máy đánh rơi ví.

Ngọc và Thư chạy đến nhặt ví, định đuổi theo trả lại nhưng không kịp. Ngọc chia sẻ: ‘Chúng em nhặt lên thì thấy chiếc ví rất dày, đoán là bên trong có nhiều tiền nhưng bọn em cũng không đếm. Vì sát giờ vào lớp nên bọn em mang sang đồn công an ở ngay đối diện trường để giao nộp’.

Tại Công an phường Gia Thụy, chiến sĩ công an trực ban đã tiếp nhận chiếc ví từ 2 em và kiểm tra thấy có số tiền 20 triệu đồng cùng rất nhiều giấy tờ quan trọng của người đánh rơi.

Ông Nguyễn Quang Hải - Trưởng Công an phường Gia Thụy cho biết: ‘Sau khi xác minh, chúng tôi phát hiện người đánh rơi ví đang sinh sống ở địa bàn phường nên đã mời lên làm việc ngay trong ngày’.

‘Ngoài số tiền không nhỏ, trong ví còn có giấy tờ quân đội - một loại giấy tờ rất quan trọng với những người làm việc trong ngành. Vì thế, khi được mời lên nhận lại tài sản, anh Phạm Văn Tài (43 tuổi) - người đánh rơi ví tỏ ra rất phấn khởi và xin ngay tên tuổi và số điện thoại của cô giáo chủ nhiệm các em để gửi lời cảm ơn’.

Anh Phạm Văn Tài tới trường tặng quà cho 2 em trong lễ tuyên dương.

Anh Tài kể lại: ‘Hôm đó tôi đang trên đường đưa con đi học. Trên đường đi, tôi có dừng lại mua đồ ăn cho con nên tiện tay để ví trong túi. Do trời lạnh, con trai tôi ngồi sau đút tay vào túi áo bố. Đến khi rút tay ra, cháu sơ ý làm chiếc ví rơi ra. Khi đi được một đoạn, có người nói tôi làm rơi đồ và có cháu học sinh nhặt được, lúc ấy tôi mới biết và quay lại nhưng không thấy các cháu đâu nữa. Tôi đoán là học sinh của Trường THCS Gia Thụy nhặt được nên có để lại số điện thoại cho bác bảo vệ, đề phòng các em báo lên’.

Cùng ngày, anh Tài nhận được điện thoại của Công an phường Gia Thụy thông báo đang giữ tài sản của anh, mời anh lên nhận lại. Sau khi xác minh chính xác anh Tài là chủ tài sản, đại diện công an phường đã làm thủ tục bàn giao.

Anh Tài cũng cho biết, ngày hôm đó anh mang trong người nhiều tiền mặt vì chuẩn bị về quê có việc gia đình. ‘Tôi rất xúc động trước sự trung thực của 2 cháu. Việc làm của các cháu cần được nêu gương và lan rộng’.

Chia sẻ với VietNamNet, Hồng Ngọc và Minh Thư cũng cho biết, khi về nhà các em có kể chuyện với bố mẹ và cũng được bố mẹ khen ngợi, khuyến khích.

Cô Trần Thị Huệ Chi – giáo viên chủ nhiệm lớp 6A3, người đầu tiên nhận được cuộc gọi từ phía anh Tài chia sẻ, các em đã làm đúng theo những gì được thầy cô dạy khi nhặt được của rơi. ‘Không kể đến số tiền lớn như vậy, ngay cả khi các em nhặt được 5-10 nghìn đồng trong lớp, tôi cũng luôn khuyến khích các em báo cho thầy cô để tìm lại bạn đã đánh rơi’.

‘Hai em Ngọc và Thư là 2 học sinh có ý thức tốt, học tốt trong lớp. Trong các hoạt động tập thể, các em cũng rất tích cực tham gia’ - cô Chi nhận xét.

Đại diện Sở Giáo dục TP. Hà Nội tặng giấy khen cho hai em Ngọc và Thư.

Đại diện UBND phường Gia Thụy, quận Long Biên (Hà Nội) tặng giấy khen cho 2 em. Phụ huynh của các em (đứng giữa) cũng tham gia buổi lễ.

Để biểu dương tấm gương của các em, Công an phường Gia Thụy đã tham mưu đề xuất với UBND phường và quận, đồng thời làm công văn gửi tới Phòng Giáo dục quận Long Biên đề nghị tuyên dương, khen thưởng cho 2 em.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, bà Nguyễn Thị Hồng Thanh - hiệu trưởng nhà trường gửi lời cảm ơn lãnh đạo các cấp đã động viên kịp thời, khích lệ, dành tình cảm cho học sinh và nhà trường. ‘Những lời động viên là món quà tinh thần quý giá, động viên chúng tôi trong công tác giảng dạy rèn đức, rèn tài cho học sinh. Chúng tôi mong những hành động tốt đẹp ngày càng được lan tỏa trong cuộc sống’.

Lễ tuyên dương có mặt đại diện của Sở Giáo dục TP. Hà Nội, Phòng Giáo dục quận Long Biên, UBND phường Gia Thụy, Công an phường Gia Thụy và anh Phạm Văn Tài - chủ nhân chiếc ví.

Nguyễn Thảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gioi-tre/le-chao-co-dac-biet-cua-truong-gia-thuy-599236.html