Lê Dương Bảo Lâm: Vợ tôi nhiều tật xấu, điển hình nhất là có một bộ đồ mặc hoài không thay

'Giờ nhìn lại tôi thấy buồn lắm, đến ngày cưới cũng không được trọn vẹn. Tôi hối hận thực sự vì bỏ vợ ở lại một mình trong lễ cưới để đi diễn – Lê Dương Bảo Lâm nghẹn ngào nói.

Vừa qua, tại phần tiếp theo mới lên sóng của chương trình Các ông bố nói gì, Lê Dương Bảo Lâm đã nghẹn ngào nói về điều khiến anh hối hận nhất với vợ.

Vợ chồng tôi không bao giờ để rơi vào cảnh người Sài Gòn, người dưới quê

Lê Dương Bảo Lâm cho biết, vợ chồng anh dù bận thế nào cũng luôn dành thời gian mỗi ngày bên nhau. Anh nói:

"Do công việc quá bận rộn nên hai vợ chồng tôi hầu như không có thời gian cho một bữa cơm gia đình. Tuy nhiên, vợ chồng tôi lúc nào cũng ở kế bên nhau.

"Do công việc quá bận rộn nên hai vợ chồng tôi hầu như không có thời gian cho một bữa cơm gia đình. Tuy nhiên, vợ chồng tôi lúc nào cũng ở kế bên nhau.

Chẳng hạn, mỗi khi đi quay về, tôi phải chạy ngay về Đồng Nai thăm vợ hoặc vợ chạy lên Sài Gòn với tôi. Vợ chồng tôi không bao giờ để rơi vào cảnh người Sài Gòn, người dưới quê. Kể cả đêm muộn, chúng tôi vẫn chạy xe về để ngủ cùng nhau.

Trước khi ngủ, vợ chồng con cái luôn phải trò chuyện một tiếng đồng hồ rồi mới ngủ.

Hiện tại, toàn bộ công việc buôn bán của vợ chồng tôi đều dưới quê hết. Tôi không hiểu sao bán trên Sài Gòn thì không được nhưng về quê lại rất chạy. Thành ra vợ chồng tôi luôn phải đi đi về về giữa Đồng Nai và Sài Gòn".

Anh chia sẻ thêm về cách nuôi dạy con cái của mình, đáng để các bậc cha mẹ khác học hỏi:

"Vì công việc bận quá nên vợ chồng tôi gửi con cho bà ngoại nuôi. Con gái tôi chẳng hiểu bị làm sao mà không chịu lớn, hai tuổi rưỡi rồi mà cứ nhỏ nhỏ, bé xíu. Vì không lớn nên mặc một bộ đồ từ 8 tháng tới giờ vẫn vừa, không đổi, thành ra cứ mặc hoài.

Mấy bà cô hàng xóm thấy thế lại cứ hỏi ăn uống làm sao để bé thế nà, rồi khuyên không được cho mặc đồ cũ, nên tôi phải liên tục mua quần áo mới.

Được cái con gái tôi dù mới 2 tuổi rưỡi nhưng lại rất hoạt ngôn, lanh lợi, nói liến thoắng. Để được như thế, tôi phải liên tục giao tiếp, trò chuyện, quăng miếng cho con để truyền năng lượng tích cực cho nó, giúp nó nói nhiều hơn.

Tôi nghĩ, các gia đình khác nên làm như vậy để con được linh hoạt, năng động hơn.

Ngoài trò chuyện, tôi cũng hay chơi cùng con mỗi khi về nhà. Tôi hay quay clip rồi cho con chơi đủ trò, điển hình nhất là cho chở bí ra chợ bán. Nói chung, tôi cho con hòa nhập hết tất cả mọi thứ, tiếp cận đủ loại vật như chó, gà, mèo… không e ngại cái gì hết.

Nhiều người cứ sợ con bẩn nên không cho tiếp xúc môi trường xung quanh, tôi thấy như thế không đúng.

Tôi còn mua cả xe tải cát đổ ra sân cho con tôi chơi. Tôi thấy nó chơi vui, rồi hào hứng, ăn nhiều hơn, khỏe hơn, lanh lợi hơn. Thà cho con bẩn một chút, chơi xong lau sạch đi còn hơn để con trong phòng chơi với điện thoại, tôi chỉ thấy nó ù lì đi".

Vợ tôi phải thức đến 3 giờ đêm, livestream khàn đặc tiếng, tôi thương lắm

Lê Dương Bảo Lâm tỏ ra khá lo lắng cho sức khỏe của vợ khi thấy cô làm việc tới kiệt sức dù đang mang bầu. Anh nói:

"Vợ tôi có nhiều tật xấu lắm, điển hình nhất là có một bộ đồ mà mặc hoài không thay. Giờ ai cũng biết Quỳnh là vợ tôi nên lúc livestream đông fan lắm, mỗi lần livestream 10 ngàn lượt coi, thế mà mặc đi mặc lại một bộ đồ.

Đã thế, vợ tôi còn có kiểu mua một lố mấy chục bộ đồ 50 ngàn, thành ra dù có thay đồ cũng chỉ có mỗi một kiểu đó.

Giờ vợ tôi mang bầu nhưng tham công tiếc việc, không chịu nghỉ ngơi. Vợ tôi làm cả ngày nhưng vẫn ngồi tới 3 giờ sáng để chốt đơn. Nhà tôi nhiều nhân viên nhưng vợ tôi cứ sợ này sợ nọ nên ôm đồm hết, tôi không thể nói gì được.

Vợ tôi còn bảo chắc đẻ xong 5 ngày phải đi bán hàng lại, đam mê công việc lắm. Tôi nói nhiều lắm nhưng vợ không nghe, cứng đầu lắm. Vợ tôi không phải cứ nói là nghe, nên nhiều khi hai vợ chồng cãi nhau vì bất đồng quan điểm.

Nói vậy chứ tôi thương vợ lắm. Nhiều khi đi làm về mệt, thấy vợ livestream đến khàn đặc cả tiếng, xót xa vô cùng, nên lại phải chạy vào livestream phụ. Nhiều khi tôi ngồi bóp chân, bóp tay, khuyên vợ giảm bớt công việc lại nhưng cô ấy không chịu.

Đã thế, vợ tôi còn ôm cả làm bánh trung thu, làm tới mấy ngàn cái xong bị mốc không bán được lại ngồi khóc".

Lâu lâu đi diễn được tiền tươi, tôi mới ém đi một chút

Cuối cùng, Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ về điều khiến anh hối hận nhất với vợ. Anh nghẹn ngào nói:

"Tôi cũng đôi lần mắc lỗi với vợ. Hồi vợ chồng tôi cưới, ngay hôm trước tôi còn đi nhậu với bạn, giấu hôm trước hôm sau bị phát hiện. Trong khi đó, sát ngày cưới vợ tôi phải bận bao nhiêu việc, nên giận lắm.

Lúc đó tôi cũng tham việc, 5 giờ chiều cưới nhưng vẫn nhận đi diễn 8 giờ tối cho sân khấu của anh Thành Lộc, thành ra đang làm lễ cưới mà chỉ còn mỗi cô dâu, chú rể mất tích.

Giờ nhìn lại tôi thấy buồn lắm, đến ngày cưới cũng không được trọn vẹn. Tôi hối hận thực sự vì bỏ vợ ở lại một mình trong lễ cưới để đi diễn.

Nhưng tôi cũng có cái khó của tôi. Lúc đó tôi tên tuổi tôi không có, lại mới vào nghề, chỉ sợ bỏ diễn rồi không biết ăn nói với các cô chú nghệ sĩ như thế nào".

Về tiền bạc, chi tiêu trong nhà, Lê Dương Bảo Lâm thừa nhận: "Đến bây giờ tôi chẳng có quỹ đen nào hết. Tiền bạc tôi đi diễn bao nhiêu đều là vợ tôi giữ.

Vợ tôi cầm thẻ của tôi rồi đưa cho tôi cái thẻ ngân hàng của cô ấy, tôi rút bao tiền nó đều báo về cho cô ấy biết. Chỉ có lâu lâu đi diễn được tiền tươi, tôi mới ém đi một chút.

Trước đây tôi hay nhậu, nhưng từ hồi có con là bỏ hẳn vì cũng sợ chết lắm. Tôi còn phải bồi bổ sâm gà các kiểu. Tôi chỉ sợ lỡ mình có chuyện gì, không biết ai sẽ nuôi vợ con cha mẹ".

Tùng Ninh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/le-duong-bao-lam-vo-toi-nhieu-tat-xau-dien-hinh-nhat-la-co-mot-bo-do-mac-hoai-khong-thay-820201674125637.htm