Lê Hoàng bất đồng với giải Én Vàng 2013

Nếu toàn quyền quyết định, vị giám khảo khó tính của “Người dẫn chương trình 2013” sẽ không trao giải Én Vàng cho cuộc thi năm nay. Tất nhiên lời nói đùa của Lê Hoàng chỉ đúng ở một khía cạnh nhỏ, bởi Đức Bảo lẫn Tú Trinh đều rất xứng đáng với ngôi vị cao nhất.

Đêm Gala chung kết Người dẫn chương trình 2013 phát sóng trực tiếp trên HTV9 lúc 20h30 tối nay, 25/10 chứng kiến sự lên ngôi của chàng trai đến từ Hà Nội – Đức Bảo. Anh xuất sắc vượt qua cô sinh viên trường ĐH Ngoại thương – Tú Trinh để giành giải Én Vàng. Mặc dù Tú Trinh để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả bởi ngôi vô địch rất xứng đáng thuộc về cô nhưng kết quả chung cuộc không để lại nhiều lấn cấn hay tranh cãi từ người xem lẫn người trong cuộc.

Đức Bảo đăng quang trong nước mắt.

Cả Đức Bảo và Tú Trinh đều ngang tài ngang sức và chứng minh được cho khán giả truyền hình cả nước lẫn người có chuyên môn tính thuyết phục của họ khi đoạt giải Én Vàng. Nếu chàng trai người Hà Nội có kinh nghiệm và bản lĩnh, tự tin trên sân khấu thì cô nữ sinh trường ĐH Ngoại thương lại gây ấn tượng với nét duyên dáng, thông minh cùng lối ứng xử khéo léo. Người xem phải thừa nhận Tú Trinh hay Đức Bảo giành giải Én Vàng cũng đều rất xứng đáng.

Thuyết phục về kết quả nhưng đêm Gala chung kết của cuộc thi lại diễn ra khá đều, thiếu cao trào hay kịch tính, gay cấn, hồi hộp của một đêm thi chung cuộc. Trải qua 2 vòng thi, cả Tú Trinh lẫn Đức Bảo không vấp phải rào cản hay thử thách nào khó khăn, quyết định đến thành bại của 2 thí sinh xuất sắc nhất.

Ở phần thi đầu tiên, Đức Bảo và Tú Trinh gặp thử thách khi dẫn các chương trình ca nhạc, thiên về tính giải trí nên khán giả khó lòng phân loại được. Lê Hoàng đã nửa đùa nửa thật rằng: “Nếu tôi có quyền quyết định, tôi sẽ trao giải Én bạc cho cả 2 thí sinh” bởi anh không nhất trí với việc Đức Bảo, Tú Trinh đều nói tốt về nhau khi họ được giám khảo yêu cầu.

Đức Bảo và Tú Trinh dẫn dắt các tiết mục biểu diễn trong chương trình.

Trấn Thành không xuất hiện trong đêm chung kết, dù vậy MC Anh Duy và Hồng Phượng vẫn đảm bảo được sức quyến rũ, lôi cuốn cho chương trình.

Ở phần thi vấn đáp, nhờ giao lưu với 2 giám khảo Lê Hoàng, Quyền Linh nên không khí bắt đầu dần nóng lên. Đạo diễn nổi tiếng đưa Đức Bảo vào thế khó khi yêu cầu anh nói ra những điểm mạnh và yếu của mình. Trước thử thách khó nhằn này, chàng trai Hà Nội với bản lĩnh cộng với sự hóm hỉnh đã vượt qua được dù Lê Hoàng vẫn còn tranh cãi. Không có sự đối đáp thú vị nhưng Tú Trinh trong phần giao lưu với Quyền Linh lại thuyết phục ở phần lý luận. Trước câu hỏi của Quyền Linh về việc dư luận đang lên tiếng với “những chiếc máy nói” hiện nay, Tú Trinh thể hiện được sự thông minh trong cách ứng biến. “Khán giả ngày nay tinh tế nên họ dễ nhận biết và phản đối “những chiếc máy nói”. Chỉ có những người dẫn chương trình nói bằng trái tim, bằng suy nghĩ và sự thật sẽ đi đến trái tim của người nghe. Tôi không bao giờ để trở thành vật vô tri đó bằng việc trau dồi kiến thức và nói bằng tiếng lòng của chính mình”, Tú Trinh hùng hồn lý luận. Quyền Linh không còn gì chê trách ở câu trả lời quá thuyết phục.

Đức Bảo ôm Tú Trinh để chia sẻ giây phút hồi hộp khi nghe công bố kết quả.

Vinh quang của Đức Bảo.

Qua 2 phần thi này, cuối cùng ban giám khảo cũng tìm ra người xứng đáng với ngôi vị quán quân. Nhưng ở cả 2 phần thi trên, thật khó để lựa chọn người chiến thắng bởi Đức Bảo có sự hài hước và bản lĩnh còn Tú Trinh lại thể hiện sự thông minh và duyên dáng. Nhưng cuối cùng Én Vàng được xướng lên trong sự phấn khởi tột cùng của chàng trai người Hà Nội và nhiều khán giả. Song vẫn có những tiếc nuối đọng lại cho Tú Trinh và những người yêu mến cô.

Ở đêm thi này, mặc dù đôi lúc còn lên xuống giọng thất thường nhưng càng vào sâu, Tú Trinh lại càng chứng minh được năng lực và tính thuyết phục của bản thân. Nhìn lại hành trình của cô sinh viên này mới thấy được sự cố gắng và hoàn thiện qua từng chặng đường. Xuất phát điểm an toàn cũng không nổi bật về nhan sắc lẫn chuyên môn nhưng vào đến top 8 rồi top 4, Tú Trinh vượt qua mọi khuôn khổ bằng chính tài năng và cá tính. Trong khi Đức Bảo có những bước tiến đều thì Tú Trinh, từ một cô sinh viên trẻ đã mang đến sự hoàn thiện, xứng đáng với giải thưởng Én Vàng hơn tất cả. Nhưng đúng như Quyền Linh chia sẻ, rằng: “Én Vàng hay Bạc đều không quan trọng. Vấn đề sau cuộc thi, các bạn có thể hiện được cá tính và đứng được trên danh hiệu này không mới thuyết phục được khán giả”.

Một số hình ảnh khác trong đêm đăng quang:

Én Vàng và Én Bạc chia nhau niềm vui hạnh phúc.

Dù để hut ngôi vị quán quân nhưng Tú Trinh vẫn vui mừng trước giải nhì. Quyền Linh khen cô thông minh, có giọng nói giàu cảm xúc và ngoại hình sáng sân khấu. Nhưng cô vẫn chưa thoát được chính mình, còn gò bó, thiếu tự nhiên.

Đức Bảo luôn nghĩ chiến thắng thuộc về Tú Trinh nên khi nghe kết quả, anh bất ngờ ôm chầm lấy cô bạn.

Đức Bảo cho biết Tú Trinh là người đầu tiên anh nghĩ đến khi dẫn chương trình có 2 người.

Tú Trinh có phần giao lưu với Anh Duy khá hấp dẫn, kẻ tung người hứng.

Khi giao lưu với Kiều Hải Chuyên, Đức Bảo chưa có sức lôi cuốn.

Với tài năng của Tú Trinh, cô sẽ có nhiều cơ hội ươm mầm.

Top 8 Người dẫn chương trình 2013 thể hiện ca khúc Đường lên đỉnh vinh quang của Trần Lập.

Top 8 trở lại sân khấu nhận cúp lưu niệm.

Ngoài giải chính còn 3 giải phụ. Hoàng Oanh đạt cú đúp giải Thí sinh có gương mặt khả ái và giải do Hội đồng báo chí bình chọn.

Thùy Vân đạt giải Thí sinh có giọng nói truyền cảm.

Kim Chi – BeBe
Ảnh: Thành Luân

Theo Tri Thức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/le-hoang-bat-dong-voi-giai-en-vang-2013-post363396.html