Lễ hội hoa đào Xứ Lạng: Hoa đào bị bỏ rơi, chết héo giữa lễ hội
Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ II - Xuân Kỷ Hợi Năm 2019 với chủ đề 'Hoa Đào Xứ Lạng – Sự cuốn hút kỳ diệu' tổ chức từ ngày 26/1/2019 đến hết ngày 16/2/2019 do Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức.
Sự kiện hoành tráng này sẽ diễn ra tại Công viên Chi Lăng (ngay trước cửa UBND Tỉnh Lạng Sơn), gồm ba không gian chính với các chủ đề khác nhau: “Người và hoa Đào Xứ Lạng”, “Sông núi và hoa Đào Xứ Lạng”, “Hội tụ và phát triển”.
Mục đích của sự kiện là nhằm góp phần quảng bá, phát triển ngành công nghiệp không khói trở thành kinh tế mũi nhọn, từng bước xây dựng hình ảnh Lạng Sơn là thương hiệu du lịch xanh, đưa hình ảnh hoa đào trở thành thương hiệu của Xứ Lạng – Xứ Hoa Đào. Theo đó, 422 cây đào các loại được huy động về trưng bày và 26 cây đã được lựa chọn để trao giải thưởng “Cây hoa đào đẹp”
Trước đó, nhằm quảng bá, giới thiệu rộng rãi hơn về các hoạt động diễn ra tại Lễ hội hoa Đào năm 2019, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin, truyền thông với kinh phí không hề nhỏ. Trong suốt 2 tháng qua, Trung tâm Xúc tiến du lịch thực hiện tuyên truyền quảng bá về lễ hội. Sở VHTTDL đã triển khai gắn 100 băng rôn, 80 cờ phướn tuyên truyền về lễ hội hoa đào, 12 pano lớn trên diện tích 500m2 tại khu vực cửa khẩu, khu vực tiếp giáp các tỉnh. Ban tổ chức lễ hội cũng đã tổ chức họp báo, thông báo về chương trình, kế hoạch hoạt động tới các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô, ngày 6,7 tháng 2 (tức mùng 2 và 3 tết Kỷ Hợi, tức là lễ hội còn gầm chục ngày nữa mới kết thúc), không gian trưng bày vẫn tương đối đông khách tham quan, trong đó có không ít du khách là người Trung Quốc. Nhưng toàn bộ không gian lễ hội chỉ còn lại sự hoang tàn, cây cối héo rũ, toàn bộ hoa đào đã khô quắt; nơi trưng bày biến thành nơi bán hàng rong, bãi gửi xe máy, rác thải vương vãi, hiện vật trưng bày đổ vỡ, ngả nghiêng, lộn xộn.
Nguyên nhân chính dẫn đến hoa tàn, cây chết có thể là do không được tưới nước, toàn bộ các gốc đào đều khô kiệt, nứt nẻ. Khi lật các tấm nilon giả cỏ lên lộ ra bên dưới gốc cây được đặt vào chậu một cách hời hợt. Theo những người trồng đào lâu năm thì với điều kiện như vậy kéo dài, cây đào không thể sống được.
Thiết nghĩ, như đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn đã phát biểu trong lễ khai mạc: “Lễ hội nhằm quảng bá, phát triển du lịch Tỉnh thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa hình ảnh hoa đào trở thành thương hiệu của Xứ Lạng” mà nay công tác tổ chức diễn ra như trên thì thật khó mà xây dựng thương hiệu Xứ hoa Đào. Cùng với đó là sự lãng phí rất lớn, hàng trăm cây đào được người dân địa phương định giá mỗi cây hàng vài chục đến trăm triệu đồng đã héo rũ, hiện vật ngổn ngang, đổ vỡ, ngả nghiêng ngay trước cửa UBND tỉnh.
Trách nhiệm thuộc về ai khi một sự kiện mang tính chiến lược với lễ khai mạc hoành tráng mà nay lễ hội mới đi được nửa chặng đường đã trở nên hoang tàn? Để tài sản, tinh thần của dân, chiến lược của tỉnh đi theo chiều hướng “héo rũ” như vậy?
Giá như 422 cây đào kia được tưới dù chỉ một chút nước…