Lễ hội Nghinh Ông ở Bạc Liêu rút kinh nghiệm từ vụ chìm tàu khiến 3 người chết

Sáng 13-2 (tức mùng 9 Tết), hàng ngàn người dân và du khách từ khắp nơi đã tề tựu về lăng Ông Duyên Hải (tọa lạc tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) nhằm tham dự Lễ hội Nghinh Ông để cầu may mắn, làm ăn thuận lợi trong năm mới.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, ngay từ sáng sớm mặc dù trời khá nóng nhưng hàng ngàn người vẫn có mặt tại lăng Ông để chờ đợi thời khắc diễu hành đón Ông từ ngoài biển vào lăng để làm lễ cúng tế, tạ ơn theo phong tục tập quán của ngư dân tại địa phương.

Khoảng 8 giờ, đến giờ ra biển để làm Lễ Nghinh Ông, có hàng chục tàu cá lớn, nhỏ được trang hoàng lộng lẫy như thuyền hoa tiến ra cửa biển Cái Cùng để rước Ông vào lăng thờ cúng. Trong tiếng trống múa lân, tiếng máy nổ vang cả một khu vực, cùng với sự hò reo của những người dân hai bên bờ sông, tạo một không khí rước Ông hết sức sôi nổi nhưng cũng đầy thành kính.

Theo Ban Tổ chức (BTC) Lễ hội Nghinh Ông, do sự cố chìm tàu ở Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải tại cửa biển Gành Hào (huyện Đông Hải) vào tháng 4-2017 làm 3 người tử vong nên BTC lễ hội phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Cái Cùng cùng với chính quyền địa phương kiểm soát rất gắt gao những người tham gia rước Ông. Theo đó, chỉ có những người nằm trong BTC và các thành viên tham gia mới được phép lên tàu, còn các tàu theo để tham gia thì hạn chế số lượng người và tàu, nên có rất nhiều người đến đây không được lên tàu để ra biển, chấp nhận đứng trên bờ để xem.

Ông Hứa Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình), cho biết để chuẩn bị cho Lễ hội Nghinh Ông lần thứ 8 năm 2019 trên địa bàn xã Vĩnh Thịnh diễn ra vừa trang trọng vừa an toàn, địa phương đã thành lập BTC cũng như ban chỉ đạo giao trách nhiệm kể cả phối hợp Đồn Biên phòng Cái Cùng và một số đội nghiệp vụ của công an huyện, tiến hành đảm bảo an ninh trật tự nhằm làm sao lễ hội diễn ra trên tinh thần đảm bảo an toàn và tiết kiệm.

Đến hơn 9 giờ, sau khi rước Ông từ cửa biển vào, Ban Quản lý lăng Ông tổ chức buổi cúng tế với việc dâng hương, trái cây, trà, rượu,… để tạ ơn Ông đã cho ngư dân trong năm qua được nhiều may mắn và cầu mong một năm mới bình an, tốt đẹp hơn và đánh bắt thủy sản được bội thu.

Lễ hội Nghinh Ông là lễ hội văn hóa tâm linh của người dân vùng biển Bạc Liêu nói riêng, các tỉnh ven biển ĐBSCL nói chung. Nghinh Ông là tưởng nhớ công ơn của loài cá voi - được ngư dân miền biển phong là vị thần "Nam Hải Đại tướng quân" vì theo truyền thuyết đã không ít lần cứu giúp dân đi biển vượt qua sóng to, gió lớn, bình an nơi biển cả, đánh bắt được mùa.

Sau đây là một số hình ảnh tại Lễ hội Nghinh Ông Duyên Hải:

Lăng Ông Duyên Hải, tọa lạc tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Lăng Ông Duyên Hải, tọa lạc tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Khu trưng bày ngọc cốt của Ông với chiều dài 16 m, vòng bụng 10 m, nặng khoảng 15 tấn

Đoàn Nghinh Ông chuẩn bị ra cửa biển rước Ông

Tàu chính được trang hoàng lộng lẫy để rước Ông

Do không thể xuống tàu để rước Ông, hàng trăm người dân đứng chen nhau 2 bên bờ để theo dõi

Chuẩn bị ra biển để rước Ông

Nhiều người dân đến xin lộc của Ông

Nhiều người dân tranh thủ lúc đoàn đi ra biển rước Ông để thắp hương khấn vái, mong cho gia đình sức khỏe và phát tài

Đoàn rước Ông đã ra đến cửa biển Cái Cùng

Sau khi rước Ông từ cửa biển, các tàu tham gia đang tiến vào lăng

Các thiếu nữ trong trang phục cung nữ tham gia đoàn Nghinh Ông

Sau khi làm lễ rước Ông ngoài biển, ban tổ chức sẽ tiến hành làm lễ cúng tế để tạ ơn Ông

Ban tổ chức tiến hành làm lễ cúng tế để tạ ơn Ông

Người dân trong trang phục vua và binh lính, bái tạ Ông với lòng thành kính của mình đối với Ông

Phóng sự ảnh: PHÚC NGUYÊN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/le-hoi-nghinh-ong-o-bac-lieu-rut-kinh-nghiem-tu-vu-chim-tau-khien-3-nguoi-chet-20190213145906974.htm