Lễ khai giảng ở ngôi trường hát Quốc ca bằng tay

Tham dự lễ khai giảng vào sáng nay (5/9), học sinh khiếm thính tại ngôi trường đặc biệt Phổ thông cơ sở (PTCS) Xã Đàn hào hứng, nô nức cùng bố mẹ tới trường.

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị tại trường PTCS Xã Đàn - một ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội dành cho các học sinh khiếm thính. Đây là ngôi trường duy nhất ở Thủ đô có các lớp chuyên biệt cho trẻ khiếm thính. Khác với ngôi trường khác, lễ khai giảng tại trường PTCS Xã Đàn sẽ được thực hiện bằng ngôn ngữ kí hiệu.

 Sáng sớm, dù được bố mẹ đưa tới trường nhưng học sinh vẫn chưa quen với việc đến trường sau thời gian nghỉ hè

Sáng sớm, dù được bố mẹ đưa tới trường nhưng học sinh vẫn chưa quen với việc đến trường sau thời gian nghỉ hè

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc của học sinh PTCS Xã Đàn.

Học sinh hào hứng, nụ cười hồn nhiên khi tham dự khai giảng.

Nhiều học sinh khi ngày đầu đến trường

Lễ khai giảng diễn ra khá đặc biệt khi học sinh và thầy giáo dùng cử chỉ tay để hát Quốc ca

Ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội dành cho các học sinh khiếm thính

Lễ khai giảng diễn ra khá đặc biệt khi học sinh và thầy giáo.

Hiệu trưởng Phạm Văn Hoan đánh trống khai giảng năm học mới.

Học sinh, giáo viên hào hứng trong ngày khai giảng.

Lưu Ly

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nu-cuoi-hon-nhien-cua-hoc-sinh-trong-le-khai-giang-tai-ngoi-truong-dac-biet-o-ha-noi-351751.html