Lễ khai giảng ở những ngôi trường đặc biệt

Mặc dù chịu nhiều thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa, thế nhưng các em học sinh tại các trường học 'đặc biệt' trên địa bàn tỉnh vẫn hòa cùng niềm vui đầu năm học mới. Vẫn những ánh mắt ngây thơ, những nụ cười hồn nhiên, các em đã có một ngày khai trường nồng ấm và ý nghĩa.

Trẻ em ở Trường Tình Thương tham dự Lễ khai giảng năm học mới

Sáng 5/9, Trường Tình Thương (TP Phan Thiết) đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới trong niềm xúc động của thầy và trò nhà trường. Trường Tình Thương là ngôi trường đặc biệt của tỉnh, khi học sinh ở đây là những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, như trẻ lang thang, mồ côi, trẻ em con gia đình nghèo, trẻ bán vé số, trẻ thiểu năng, lao động sớm….

Ngay từ sáng sớm, chị Huỳnh Thúy Lê (phường Phú Thủy, Tp. Phan Thiết) đã đưa con của mình là cháu Ngọc Hân đến tham dự buổi lễ khai giảng năm học mới. Chị cho biết, con của chị chậm phát triển nên không theo kịp chương trình học văn hóa như các bạn cùng trang lứa. Vì vậy chị đã xin cho cháu vào học tại ngôi trường này và đây đã là mùa khai giảng thứ 2 của bé. “Thầy cô ở đây rất tận tình và chu đáo, cháu cũng háo hức làm quen với môi trường này nên tôi cũng yên tâm phần nào. Hy vọng, năm học mới này cháu sẽ sớm hòa nhập với các bạn để có nhiều tiến bộ hơn”, chị Lê chia sẻ.

Các em biểu diễn văn nghệ tại lễ khai giảng

Đây cũng là mùa khai giảng đặc biệt của Nguyễn Hồng Phúc khi mà em đã có 5 mùa khai giảng ở ngôi trường này. Phúc cho biết, từ nhỏ em đã mồ côi cha mẹ, em được các sư thầy nuôi dưỡng ở chùa và được học văn hóa ở Trường Tình Thương. “Thời gian nghỉ hè, con ở trong chùa phụ giúp các sư thầy những công việc nhỏ. Giờ được đi học lại, con vui và hạnh phúc lắm. Con sẽ cố gắng học thật tốt, để sau này trở thành người có ích cho xã hội”, Phúc cho biết.

Ông Lê Thanh Hoàng, Hiệu trưởng Trường Tình Thương

Không tiếng trống trường, không bong bóng bay…lễ khai giảng năm học mới ở đây được tổ chức trong một căn phòng học, song ấm cúng. Các tiết mục văn nghệ được các em trình diễn đã mang lại không khí vui tươi. Ông Lê Thanh Hoàng, Hiệu trưởng Trường Tình Thương cho biết, Trường có 5 khối lớp, từ lớp 1 đến lớp 5, đến thời điểm này trường đã tuyển mới được gần 20 em, nâng tổng số học sinh của toàn trường lên 85 em. “Với tinh thần, trách nhiệm, sự tận tụy, lòng yêu trò, thầy cô ở đây sẽ khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trồng người đối với những học sinh đặc biệt của mình”, ông Hoàng chia sẻ.

Tổ ấm Huynh Đệ khai giảng năm học mới

Cũng trong sáng 5/9, tại tổ ấm Huynh Đệ (phường Phú Tài, TP Phan Thiết) cũng đã tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2023 – 2024. Nơi đây có 118 em, chủ yếu mắc phải các bệnh Down, bại não, chậm phát triển và tự kỷ…Thế nhưng, trong những năm qua, khi được học tại Tổ ấm Huynh Đệ các em đã phần nào hòa nhập cộng đồng, có khả năng tiếp thu nhận thức nhiều mặt. Ngoài dạy các kỹ năng về nhận thức, giao tiếp, học múa, học hát và tham gia hoạt động về thể chất, ở đây các em còn được tập đọc, tập viết. Ở mỗi trường hợp của các em, trường sẽ có những phương pháp rèn luyện, giáo dục cụ thể.

Buổi lễ khai giảng của Tổ ấm Huynh Đệ đã diễn ra trong bầu không khí thân thương, đầy ắp tình cảm của các thầy cô dành cho các em.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/le-khai-giang-o-nhung-ngoi-truong-dac-biet-111895.html