Lê Kiều Như: “Tôi không thể xấu đi khi tôi chưa cho phép“

Lê Kiều Như, Lê Hoàng, Long Nhật, Lâm Chi Khanh là những nhân vật được Pháo xịt lựa chọn trong tuần này.

Lê Kiều Như.

Lê Kiều Như

"Tôi chỉ có đẹp và sẽ đẹp hơn. Tôi không thể xấu đi khi tôi chưa cho phép" (Khám Phá)

=> Trăm năm Kiều vẫn là Kiều/ “Sợi xích” bị trói là điều tất nhiên.

“Tôi tự tin với những đường cong hoàn hảo mà tạo hóa ưu ái ban tặng. Tôi không muốn ích kỷ giấu kín tuyệt tác này”

=> Một người cởi, trăm người “xơi”?

“Tầm cao nào đặt ra tôi cũng chinh phục được”

=> “Đèo cao thì mặc đèo cao/ Nếu mà cao quá thì ta… đi vòng”

“Ngoài sử dụng chất xám để làm việc, tôi còn dùng để bảo vệ nhan sắc”

=> Thảo nào, chả… đủ!

“Trong mắt tôi, tôi là người quyến rũ nhất trên đời”

=> “Nhất cận thị, nhì… loạn ngôn”!

“Với những bộ hình gợi cảm của tôi, anh ấy thường nói: “Em là một cô gái tỏa hương cho đời".

=> Nguyễn Huy Thiệp: “Đời thế mà… xui!”

Đạo diễn Lê Hoàng.

Lê Hoàng

“Tôi còn đủ ngây thơ để viết truyện cho tuổi teen” (VNE)

=> và thừa ngây ngô để làm phim?

Ca sĩ Long Nhật.

Long Nhật

"Một lần nữa, tôi xin khẳng định mình không phải là người thuộc thế giới thứ 3, cũng không phải là người chuyển giới" (FB)

=> “Cũng đành xin làm người hát… cong”?

“Long Nhật đã có đầy đủ sự chín chắn”

=> Tám + 1 = Chín?

Lâm Chi Khanh

“Nên tổ chức một cuộc thi dành cho người chuyển giới để khán giả bình chọn ai là người chuyển giới đẹp nhất VN” (FB)

=> “Gương kia ngự ở trên tường/Showbiz ai đẹp được dường như ta/Long Nhật, ngươi hãy tránh ra/Gương mà nói xấu là ta đập liền…”

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/van-hoa/le-kieu-nhu-toi-khong-the-xau-di-khi-toi-chua-cho-phep-252008.bld