Lễ phẩm được coi là quý nhất mùa Phật đản nhưng ít người biết

Mùa Phật đản mọi người nô nức tới chùa tắm Phật, nhưng có một lễ phẩm được coi là quý nhất cúng dường đức Phật đản sinh lại ít người biết.

Cách cúng dường lễ vật quý

Đại lễ Phật đản - kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời là dịp không chỉ để tôn vinh Đức Phật, mà còn là dịp để ôn lại những lời dạy của Ngài. Trong lễ nghi này có cúng dường nhiều món lên đức Phật như hương, đèn, hoa, đồ, quả, âm nhạc - được dân gian giải thích nôm na như sau:

- Hương đốt cúng dường đức Phật là biểu tượng nói đến giới đức, tâm hương mỗi người.

- Hoa nói đến sự thơm thảo, phẩm hạnh của con người.

- Đèn nói đến ánh sáng - biểu tượng cho trí tuệ ở mỗi con người.

- Đồ là một từ cổ, chỉ lễ dâng cúng như xôi, chè, trà... - lễ phẩm thể hiện tâm thành kính.

- Quả nói đến sự ngon ngọt, thơm thảo trong trái tim mình.

- Nhạc là những âm thanh hay nhất, thiêng liêng nhất: mõ, điệu đàn, chuông...

Nhưng vẫn còn có một món quý báu mà không phải ai cũng biết để cúng dường chư Phật. Mùa Phật đản các phật tử tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh... Còn người dân có thể cúng dường đức Phật bằng cách làm những điều tốt đẹp cho mọi người, xã hội, hay làm từ thiện ở bệnh viện bằng cách giúp đỡ bệnh nhân đang điều trị, thăm cụ già neo đơn, trẻ mồ côi, người khó khăn, làm thiện nguyện...

Lễ tắm Phật là giữ tâm trong sạch, nói lời chân thật. Cách để tâm mình trong sạch, lời nói mình chân thật, có ái ngữ đem lại lợi ích, và hành động của mình luôn làm điều tốt cho mọi người và xã hội - đó chính là lễ phẩm cao quý nhất cúng dường đức Phật trong mùa Phật đản.

Lễ tắm Phật giúp chúng ta quay vào bên trong nhìn lại, quán niệm đến việc gột rửa thân tâm của chính mình, sám hối những lỗi lầm trong bao đời để tìm lại tự tánh thanh tịnh vốn sẵn có nơi tự tâm... Ảnh: Ngọc Hà

Lễ tắm Phật giúp chúng ta quay vào bên trong nhìn lại, quán niệm đến việc gột rửa thân tâm của chính mình, sám hối những lỗi lầm trong bao đời để tìm lại tự tánh thanh tịnh vốn sẵn có nơi tự tâm... Ảnh: Ngọc Hà

Một số cách tắm Phật mùa Phật đản

Có một số cách tắm Phật đản sanh như sau: Sau khi lễ, hay chắp tay xá tôn tượng Phật, người dân cầm gáo (dụng cụ múc nước thơm) để kính cẩn tắm Phật (hướng dẫn của Tổ Tư vấn Giacngo online), tùy chùa mà người dân có thể thực hiện theo một trong các cách sau:

1. Múc nước thơm rồi tùy ý tắm Phật (cách này không quy định dội nước lên tượng Phật ở phần nào thân tượng, hay dội bao nhiêu gáo nước). Vừa dội, tâm vừa quán tưởng dòng nước rửa trôi phiền não, tội lỗi của bản thân - nhờ vậy mà thành tựu công đức phước báo.

2. Múc nước thơm tắm lên hai vai (tay) phải và trái của Phật (không dội nước lên đầu Phật để tỏ lòng tôn kính). Vừa tắm Phật vừa quán tưởng dòng nước tẩy sạch phiền não của thân tâm, đặc biệt quán tưởng đến 2 dòng nước ấm - mát của chư thiên - nguyện giữ tâm an nhiên và thanh tịnh trước thuận - nghịch của cuộc sống.

3. Múc gáo nước thứ nhất tắm lên đầu tượng Phật, gáo thứ hai và thứ ba tắm lên hai vai tượng Phật. Vừa tắm vừa quán tưởng nước gột sạch nghiệp chướng, phiền não của mình, giúp 3 nghiệp thân khẩu ý trở nên thanh tịnh.

4. Múc gáo nước thứ nhất tắm bên vai trái Phật, quán niệm nguyện bỏ mọi điều ác; gáo nước thứ hai tắm bên vai phải Phật, quán niệm nguyện làm mọi điều lành; gáo thứ ba tắm dưới chân Phật, quán niệm nguyện độ hết chúng sanh.

*Thông tin bài viết tham khảo trong Thư viện Hoa sen.

Ngọc Hà

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/le-pham-duoc-coi-la-quy-nhat-mua-phat-dan-nhung-it-nguoi-biet-172230529114550976.htm