Lê Phương: 'Làm nghệ thuật tử tế là đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa…'

Sau thành công của vở nhạc kịch 'Tiên Nga', Lê Phương tiếp tục thử sức với 'Đời Như Ý'. Đây là một câu chuyện hoàn toàn khác từ bối cảnh, nhân vật và cả hình ảnh mà Lê Phương biến hóa.

Khi cơn sốt về hai vai diễn Kiều Nguyệt Nga trong vở nhạc kịch "Tiên Nga" và chị Hai Hương trong bộ phim truyền hình "Gạo nếp gạo tẻ" chưa kịp lắng xuống, nữ diễn viên Lê Phương lại đồng hành cùng vở diễn "Đời Như Ý" tại sân khấu Thế giới trẻ.

Lê Phương miệt mài tập luyện cho vở diễn sắp tới - “Đời Như Ý". Ảnh: Vương.

Khi nhắc đến Lê Phương, nhiều khán giả sẽ nghĩ đến nay những vai diễn bi về những người phụ nữ biết hy sinh bản thân mình và cam chịu. Nhưng đến "Đời Như Ý", cô biến hóa và khai thác bản thân mình ở một dấu ấn mới.

Vẫn là những thân phận nhưng lại pha chút hài hước. Lê Phương sẽ hóa thân vào một người "nửa điên nửa tỉnh", song đâu đó vẫn nhận ra những khoảnh khắc, quý trọng tình thân của mình trong cuộc sống.

Nữ diễn viên bộc bạch về vai diễn cùng những kỷ niệm trên sân khấu: "Vì nhân vật diễn bị khùng nên tôi tự xây dựng nhân vật mình đi chân đất dù sân khấu có chuẩn bị dép đạo cụ. Mặc dù đau nhưng vẫn cứ phải tiếp tục diễn như không có chuyện gì.

Anh em nghệ sĩ chúng tôi thường nói vui làm nghệ thuật tử tế là đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa!".

Lê Phương được ví như một chú ong, chăm chỉ và miệt mài. Trong hành trình 15 năm cống hiến cho nghệ thuật, nữ diễn viên luôn biết cách biến hóa hình ảnh của mình qua hàng loạt những vai diễn với những dấu ấn khác nhau.

Với mỗi vai diễn, Lê Phương luôn đầu tư một cách nghiêm túc nhất. Cũng từ sự nghiêm túc trong những buổi tập luyện, Lê Phương hứa hẹn "cháy hết mình" trong những suất diễn sắp tới của "Đời Như Ý" phục vụ khán giả.

M. K

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/le-phuong-lam-nghe-thuat-tu-te-la-do-mo-hoi-nuoc-mat-va-ca-mau-nua-635342.ldo