Lệ Quyên gây 'sốc' khi tiết lộ muốn làm đám cưới với Quang Dũng

Màn song ca ấn tượng của cặp cô dâu - chú rể Lệ Quyên và Quang Dũng ghi dấu ấn không chỉ bởi sự trình diễn chuyên nghiệp, đi vào lòng người mà còn bởi Lệ Quyên bất ngờ thổ lộ, cô từng chờ đợi rất lâu để được làm đám cưới trên sân khấu với Quang Dũng.

Đêm 11/8, liveshow "Mùa thu vàng" của ca sĩ Lệ Quyên với sự góp mặt của Quang Dũng, Thái Châu, Quang Lê đã diễn ra tại Hà Nội. Nhận được nhiều sự tán thưởng nhất là tiết mục song ca của Lệ Quyên với Quang Dũng trong ca khúc 'Anh đến thăm em đêm ba mươi'.

Màn song ca ấn tượng của cặp cô dâu - chú rể Lệ Quyên và Quang Dũng ghi dấu ấn không chỉ bởi sự trình diễn chuyên nghiệp, đi vào lòng người mà còn bởi Lệ Quyên bất ngờ thổ lộ, cô từng chờ đợi rất lâu để được làm đám cưới trên sân khấu với Quang Dũng.

"Đã hát với Quang Dũng bao nhiêu năm, hát cùng nhau bao nhiêu chương trình nhưng đây là lần đầu tiên tôi được làm cô dâu của Quang Dũng. Thực sự cô nào được làm vợ Dũng là tốt số vì Dũng vừa đẹp trai vừa điềm đạm. Tôi ước gì đây không phải là sân khấu mà là đám cưới thật thì vui nhỉ", Lệ Quên chia sẻ.

Lệ Quyên hoá thân thành cô dâu và làm đám cưới với Quang Dũng. Cả hai đã có màn hoà giọng ăn ý và tung hứng rất vui nhộn trên sân khấu.

Câu nói đùa của Lệ Quyên nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt của khán giả, khiến Quang Dũng chỉ biết bẽn lẽn cười.

Tái hiện lại một góc Hà Nội xưa với toa tàu cũ, mái ngói rêu phong,... cả khán phòng như chìm đắm trong âm nhạc và được dẫn dắt theo từng câu chuyện kể bằng lời ca tiếng hát đầy sâu lắng của Lệ Quyên. Nữ ca sĩ biến hoá liên tục trên sân khấu, lúc trở thành một quý cô kiêu sa, đài các nhìn những phận người khốn khổ bằng đôi mắt cảm thương ('Kiếp nghèo'), lúc lại khiến trái tim của hàng nghìn người rung cảm vì vào vai một cô gái bị phụ bạc ('Tình bơ vơ', 'Cỏ úa'), khi thì duyên dáng, đầy quyến rũ ('Bài tango cho em')...

Nữ ca sĩ biến hoá liên tục trên sân khấu.

Chương trình thu hút khoảng 4.000 khán giả và họ đều ở đến tận phút cuối cùng. Lệ Quyên xúc động cho biết: 'Tôi rất hạnh phúc trước tình cảm của đông đảo khán giả dành cho mình. Hơn 4.000 người ngồi chật kín, thậm chí phải kê thêm ghế là một món quà rất lớn cho tôi trong thời đại kinh tế khó khăn như hiện nay. Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành nhất đến những người đã yêu thương mình'.

Tú An (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/v-biz/le-quyen-gay-soc-khi-tiet-lo-muon-lam-dam-cuoi-voi-quang-dung