Lễ tang Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An: Nghẹn ngào những dòng lệ tuôn rơi

Chiều 21-10, hàng nghìn người có mặt tại Nhà tang lễ quốc gia (Hà Nội) để dự lễ tang Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An. Nhiều người không giấu nổi xúc động vì tiếc thương một con người tài năng, đức độ.

Theo thông báo chính thức của Bộ GD&ĐT, lễ viếng Thứ trưởng Lê Hải An đã được cử hành từ 12g05 chiều 21-10 tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Sau lễ viếng là lễ truy điệu và đưa tang PGS.TS Lê Hải An được tổ chức vào lúc 14g30 cùng ngày. Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, an táng tại Công viên Vĩnh Hằng - nghĩa trang Thiên Đức (Phú Thọ).

Trong dòng người tới dự lễ tang PGS.TS Lê Hải An có nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, những người thân, bạn bè đồng nghiệp, các thế hệ học trò của trường ĐH Mỏ - Địa chất (nơi thầy An công tác nhiều năm).

Đoàn của Bộ GD&ĐT do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ dẫn đầu vào viếng Thứ trưởng Lê Hải An.

Trưởng Ban Tổ chức lễ tang là Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ xúc động nói: "Đồng chí Lê Hải An đã có gần 24 năm công tác trong ngành giáo dục, có 23 năm công tác tại trường ĐH Mỏ - Địa chất, với nhiều cương vị khác nhau. Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí luôn giữ được phẩm chất của một người thầy giáo tận tụy, tâm huyết, truyền cảm hứng, là tấm gương cho nhiều thế hệ sinh viên noi theo. Đồng thời, là một nhà quản lý, nhà lãnh đạo quyết đoán, có tầm nhìn nhưng rất khiêm tốn, giản dị, đã có nhiều đóng góp to lớn cho ĐH Mỏ - Địa chất.

Mặc dù thời gian trên cương vị Thứ trưởng chưa được một năm nhưng là một cán bộ đã được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình đổi mới, đào tạo đại học nói riêng, trong nền giáo dục nước nhà nói chung. Chúng tôi, những người đồng nghiệp làm việc trực tiếp với PGS.TS Lê Hải An trong suốt thời gian vừa qua không thể nào quên được hình ảnh người cán bộ, lãnh đạo trí tuệ, tâm huyết, trác nhiệm, gần gũi, khiêm tốn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao cho sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo nước nhà...".

Thay mặt gia đình tang quyến, ông Lê Hải Khôi - anh trai Thứ trưởng Lê Hải An gửi lời cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo các cấp trước nỗi đau mất mát to lớn của gia đình.

"Hải An ơi, em đã đi khi tuổi đời con đang trẻ, khi sự nghiệp chỉ mới bắt đầu, khi hoài bão đang dần thực hiện, nhưng sao đột ngột, đau xót thế em ơi. Gia đình, dòng họ, người thân càng tự hào về em bao nhiêu, bạn bè, đồng nghiệp càng yêu quý em bao nhiêu thì giờ càng xót thương bấy nhiêu", ông Khôi bùi ngùi chia sẻ.

Trực tiếp tới dự lễ viếng Thứ trưởng Lê Hải An và chia buồn cùng gia đình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng viết trong sổ tang: "Lê Hải An, người bạn, người thầy giáo mẫu mực, một cán bộ trẻ được đào tạo trong nước và nước ngoài, cán bộ mẫn cán mẫu mực và tài năng của chúng ta không còn nữa.

Văn phòng Chính phủ gửi vòng hoa viếng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Thắp nén hương thơm, đặt vòng hoa tươi, viếng hương hồn anh Lê Hải An Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Chúc anh yên nghỉ nơi chín suối và an giấc nghìn thu".

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ tang Thứ trưởng Lê Hải An:

Các nhà sư bắt đầu làm một số nghi thức tâm linh tại lễ tang Thứ trưởng Lê Hải An.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vào viếng Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An.

Phu nhân của cố Thứ trưởng Lê Hải An không cầm nổi những giọt nước mắt tiếc thương người chồng đức độ của mình.

Nhiều thế hệ giảng viên, học trò của PGS.TS Lê Hải An không kìm được những dòng lệ tuôn rơi trước sự ra đi của người đồng nghiệp, người thầy tài năng những rất mực khiêm tốn của mình.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng gửi vòng hoa chia buồn tới gia đình Thứ trưởng Lê Hải An.

Dù quá trưa nhưng dòng người đến viếng, chia buồn và dự lễ tang Thứ trưởng Lê Hải An vẫn rất đông.

Khoảng 14g30 chiều 21-10, lễ truy điệu và di quan Thứ trưởng Lê Hải rời khỏi Nhà tang lễ quốc gia có hàng nghìn người tới tiễn biệt ông - một người thầy giáo tài năng, tâm huyết vì sự nghiệp giáo dục.

Trước đó, Bộ GD&ĐT cho biết, Thứ trưởng Lê Hải An (SN 1971), Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT do bị ngã từ tầng 8 của trụ sở Bộ xuống đất đã tử vong vào lúc 7g10 ngày 17-10.

Thứ trưởng Lê Hải An trong một lần tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2019.

Thứ trưởng Lê Hải An nguyên quán tại xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là kỹ sư địa vật lý tại Đại học Thăm dò địa chất Matxcơva, Cộng hòa Liên bang Nga; thạc sĩ dầu khí tại Đại học Tổng hợp Brunei; tiến sĩ dầu khí tại Đại học Heriot - Watt, Vương quốc Anh.

Ngày 16-10, ông chủ trì hội thảo Triển khai khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với đào tạo khối ngành sức khỏe ở các trình độ của giáo dục đại học, cùng Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tại Đà Nẵng.

Ông Lê Hải An đã có nhiều năm công tác tại trường ĐH Mỏ - Địa chất. Cụ thể, ông An bắt đầu quá trình làm việc tại đây từ tháng 12-1995 với vai trò trợ giảng, bộ môn Địa vật lý, khoa Dầu khí.

Tháng 11-2018, ông Lê Hải An đang là hiệu trưởng trường ĐH Mỏ - Địa chất được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phụ trách bậc giáo dục đại học. Tháng 2-2019, ông Lê Hải An giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ GD&ĐT.

Đình Tuệ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/le-tang-thu-truong-bo-gddt-le-hai-an-nghen-ngao-nhung-dong-le-tuon-roi-166876.html