Lê Thụy Hải cùng V.Ninh Bình "rửa mặt" bằng chiến thắng

(VTC News) - Tiếp đội bóng xứ Thanh trên sân nhà, V.Ninh Bình quyết giành chiến thắng để giúp tướng Hải có thể mở mặt sau chuỗi trận bết bát vừa qua. Và sau 90 phút thi đấu V.Ninh Bình đã giành chiến thắng chung cuộc 4-2.

Trận đấu diễn ra nhanh ngay từ đầu, đội chủ nhà V.Ninh Bình lộ rõ ý đồ tấn công còn Lam Sơn Thanh Hóa tổ chức phòng ngự từ xa để chơi phản công. Phút 12 từ một đường tạt bóng bên cánh trái của Gustavo, tiền đạo Việt Thắng đã băng vào đánh đầu cắt mặt, tung lưới thủ thành Mạnh Dũng, mở tỷ số cho đội chủ nhà V.Ninh Bình. Sau khi có được bàn thắng, V.Ninh Bình có những phút thi đấu thiếu tập trung và để cho đội khách lấy lại thế trận. Phút 17, tiền vệ phòng ngự Junio của V.Ninh Bình có đường chuyền về bất cẩn, đưa bóng đến chân tiền đạo Đình Tùng của LSTH. Trong thế đối mặt với thủ thành Ngọc Duy, Đình Tùng lại tỏ ra thiếu quyết đoán và để cho Như Thành lao về cản phá cơ hội san bằng tỷ số. Nhưng LSTH cũng không phải chờ đợi lâu. Phút 18, Dasilva bất ngờ thoát xuống bên cánh phải của V.Ninh Bình trong một đợt lên bóng nhanh. Tiền vệ người Brazil này sút bóng dứt khoát khi vừa tiến vào vòng cấm đội chủ nhà. Bóng đi căng và chéo góc làm tung lưới thủ môn Ngọc Duy cân bằng tỷ số 1-1 trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ chủ nhà. Niềm vui của đội khách kéo dài chưa được bao lâu thì phút 23, Mota Farias bên phía đội bóng Cố đô Hoa Lư cũng bất ngờ ra chân từ khoảng cách 20m, bóng sau đó đập chân trung vệ Anh Tuấn của LSTH, đổi hướng và làm bó tay thủ thành Mạnh Dũng, nâng tỷ số lên 2-1. Tiếp tục bị dẫn, LSTH quyết làm lại với những đợt lên bóng nhanh từ hai cánh. Phút 28, trong một pha phối hợp giữa Đình Tùng và Dasilva, cầu thủ mang áo số 30 của đội khách có thêm một cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng đi sệt về góc xa, tiếc là chệch khung thành trong gang tấc. Mải mê tìm bàn gỡ, LSTH phải trả giá cho những khoảng trống bên sân nhà. Phút 34, Gustavo đã có pha đảo người trong vòng cấm đội bóng xứ Thanh, nhưng cú sút của anh bị hậu vệ LSTH kê chân khiến bóng bất trở ra. Như từ dưới đất chui lên, hậu vệ cánh trái Tấn Điền lao vào sút bồi trái phá, tung nóc lưới Mạnh Dũng nâng tỷ số lên 3-1. Đây cũng là tỷ số của hiệp thi đấu thứ nhất. Bước vào hiệp 2, cả HLV Vũ Trường Giang của LSTH lẫn HLV Lê Thụy Hải của đội chủ nhà không có sự thay đổi nào. Trong khi V.Ninh Bình chủ động chơi chậm lại do đã tạo ra được cách biệt 2 bàn thì LSTH không thể không tấn công nếu muốn có thêm bàn rút ngắn tỷ số. Phút 48, Lê Tostao bên đội bóng xứ Thanh có pha hãm bóng bằng ngực trong vòng cấm rồi tung cú sút nhanh. Thủ thành Ngọc Duy của V.Ninh Bình tỏ ra xuất sắc hơn khi rướn người và chạm tay vào bóng khiến bóng đi vọt xà. 6 phút sau, V.Ninh Bình có câu trả lời. Tiền vệ Junio thoát xuống bên cánh trái sau đường chọc khe của Việt Thắng. Ở một góc hẹp, Junio vẫn quyết định tung một cú sút. Bóng xỏ kim thủ thành Mạnh Dũng nâng tỷ số lên 4-1. Những nỗ lực của LSTH chỉ được cụ thể ở phút 84 với bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4. Trong bàn thắng này, các trung vệ đội chủ nhà tỏ ra chủ quan trong việc kèm người và để cho Khánh Lâm băng vào vòng cấm sau đường chuyền của đồng đội. Hậu vệ trái của LSTH bình tĩnh khống chế bóng qua người thủ môn Ngọc Duy và dễ dàng kết thúc rút ngắn tỷ số. Những phút cuối của trận đấu do phải dâng cao tấn công, LSTH để nhiều khoảng trống bên phần sân nhà và đội bóng của HLV Lê Thụy Hải có thêm nhiều tình huống phản công nguy hiểm, tuy nhiên, các cơ hội này đều không được Sỹ Mạnh, Gustavo cụ thể thành bàn thắng. Giành chiến thắng chung cuộc 4-2, đội bóng vùng Hạ Long cạn đã có được chiến thắng thứ 2 dưới thời “tướng” Hải, đồng thời chiến thắng này sẽ góp phần sốc lại tinh thần thi đấu của toàn đội sau những hoài nghi về chuyện đi ở của “tướng” Hải vừa qua. Còn trận thua của LSTH đã chấm dứt chuỗi trận thi đấu ấn tượng mà thầy trò HLV Vũ Trường Giang đã tạo ra trước đó. Hà Thành

Nguồn VTC: http://vtc.vn/thethao/248-245324/bong-da-trong-nuoc/le-thuy-hai-cung-vninh-binh-rua-mat-bang-chien-thang.htm