Lễ tiếp nhận hiện vật liệt sĩ hy sinh trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk

Những kỷ vật của các liệt sĩ trong vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk sẽ được Bảo tàng Công an nhân dân (CAND) tiếp nhận, giữ gìn, phát huy tốt việc giáo dục cách mạng.

Chiều nay (19/3), tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật do gia đình các liệt sĩ hy sinh trong vụ khủng bố ngày 11/6/2023 hiến tặng và hiện vật các sự kiện tiêu biểu của Công an tỉnh Đắk Lắk.

Thân nhân gia đình liệt sĩ tặng kỷ vật cho Bảo tàng CAND. Ảnh: CTV

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an; Thiếu tướng Đinh Hữu Phượng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ sỹ quan hưu trí khối Xây dựng lực lượng CAND cùng lãnh đạo công an tỉnh Đắk Lắk...

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách cho biết, sự hi sinh của các liệt sĩ trong lúc thực hiện nhiệm vụ vì cuộc sống bình yên của nhân dân là hết sức thiêng liêng.

"Những kỷ vật của các liệt sĩ là vô cùng quý giá đối với gia đình. Tuy nhiên, với mong muốn những kỷ vật này được lưu giữ, bảo quản góp phần lan tỏa truyền thống của lực lượng CAND, gia đình các liệt sĩ đã đồng lòng hiến tặng các kỷ vật cho lực lượng CAND", Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách chia sẻ.

Tặng quà cho các thân nhân gia đình liệt sĩ. Ảnh: CTV

Cầm trên tay những tấm Giấy khen cùng với nhiều kỷ vật của con trai là Thiếu tá, Liệt sĩ Trần Quốc Thắng (Công an xã Ea Tiêu), mẹ Trần Thị Hòa rưng rưng nước mắt cho biết, từ ngày anh ngã xuống, những hiện vật này luôn được mẹ giành riêng một góc trang trọng để bên bàn thờ anh.

“Những kỷ vật này vô cùng có ý nghĩa với gia đình. Tuy nhiên, được hiến tặng cho Bảo tàng CAND là niềm vinh dự cho gia đình, ở đó, con của mẹ sẽ được sống mãi với bạn bè, đồng đội”, bà Hòa xúc động nói.

Còn chị Trần Thị Sen (vợ của Thiếu tá, Liệt sĩ Hoàng Trung, cán bộ Công an xã Ea Ktur) cho hay, việc hiến tặng những kỷ vật của chồng không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là nguồn động lực để các con, các thành viên trong gia đình noi gương, tiếp tục thi đua lao động, học tập, cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của chồng.

Tại buổi lễ, thay mặt gia đình các liệt sĩ, ông Hà Trọng Minh (bố của Đại úy, Liệt sĩ Hà Tuấn Anh) rất xúc động và trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân đã dành cho gia đình các liệt sĩ trong suốt thời gian qua, giúp gia đình sớm vượt qua nỗi đau để tiếp tục học tập, công tác tốt, đóng góp cho xã hội.

Thay mặt Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách cảm ơn gia đình các liệt sĩ đã phối hợp, hỗ trợ Bảo tàng CAND trong công tác hiến tặng các kỷ vật liệt sĩ.

“Những kỷ vật này sẽ trở thành những hiện vật bảo tàng, những di sản văn hóa của toàn lực lượng và có ý nghĩa sâu sắc trong công tác tuyên truyền, tôn vinh, tri ân những cống hiến, hy sinh của các liệt sĩ. Qua đó, giáo dục sâu sắc truyền thống đối với các cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ học tập, noi gương các liệt sĩ đã nằm xuống vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân”, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách cho hay.

Cũng tại buổi lễ, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Sỹ quan hưu trí khối Xây dựng lực lượng CAND, CLB nữ sỹ quan hưu trí CAND đã tặng quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Hải Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tiep-nhan-ky-vat-cac-liet-si-hy-sinh-trong-vu-tan-cong-tru-so-xa-o-dak-lak-2261406.html