Lễ truy điệu, an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước rải hoa, đất xuống huyệt mộ cố Tổng bí thư Đỗ Mười trong lễ an táng chiều 7/10.

13h30

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình thay mặt Ban tang lễ cảm ơn các cơ quan đoàn thể và tuyên bố kết thúc lễ an táng. Ảnh:Ngọc Thành

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình thay mặt Ban tang lễ cảm ơn các cơ quan đoàn thể và tuyên bố kết thúc lễ an táng. Ảnh:Ngọc Thành

Phát biểu cảm ơn, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ những ngày Quốc tang cố Tổng bí thư Đỗ Mười, Ban tổ chức tang lễ nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế. Đến nay, Ban tổ chức hoàn thành đưa cố Tổng bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà.

“Cầu chúc hương hồn đồng chí Đỗ Mười yên nghỉ cõi vĩnh hằng. Xin vĩnh biệt đồng chí”, ông Trương Hòa Bình nói và tuyên bố kết thúc lễ an táng.

Những vòng hoa xếp kín huyệt mộ cố Tổng bí thư. Ảnh:Ngọc Thành

13h25

Việc lấp mộ hoàn thành, bốn chiến sĩ tiêu binh đứng xung quanh. Trong tiếng nhạc buồn, tất cả những người có mặt dành một phút mặc niệm cố Tổng bí thư.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (thứ hai từ trái sang), Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng (ngoài cùng bên trái)dành một phút mặc niệm cố Tổng bí thư Đỗ Mười. Ảnh:Ngọc Thành

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tiễn đưa cố Tổng bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ. Ảnh:Ngọc Thành

13h20

Khi các lãnh đạo về vị trí, đội tiêu binh phủ một khung gỗ màu trắng lên mộ và mang vòng hoa xếp kín xung quanh. Gia quyến cố Tổng bí thư và hàng trăm người có mặt xung quanh hướng ánh mắt dõi theo.

Một khung gỗ màu trắng phủ lên huyệt mộ. Ảnh:Ngọc Thành

Vòng hoa được xếp lên huyệt mộ. Ảnh:Ngọc Thành

13h15

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn lãnh đạo cấp cao thả nắm đất và những cánh hoa cúc đầu tiên xuống huyệt mộ. Phía sau ông là Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan...

Nhiều người chắp tay trước ngực bái biệt cố Tổng bí thư trước khi vòng ra phía ngoài.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu dòng người rải đất, hoa xuống huyệt mộ. Ảnh:Ngọc Thành

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức rải hoa và đất xuống huyệt mộ. Ảnh:Ngọc Thành

13h10

Các nhà sư bắt đầu điểm chuông, tiếng quân nhạc vang lên, hai hàng tiêu binh bước đều di chuyển linh cữu ra huyệt mộ. Những người có mặt cùng các đội danh dự đứng nghiêm trang. Nghi thức hạ huyệt bắt đầu.

Nghi thức hạ huyệt bắt đầu. Ảnh:Ngọc Thành

Video Player is loading.

Dừng

Hiện tại 0:42

/

Thời lượng 1:26

Đã tải: 0%

Tiến trình: 0%

Tắt tiếng

Toàn màn hình

Giây phút hạ huyệt. Video: VTV

13h00

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tuyên bố bắt đầu nghi lễ an táng cố Tổng bí thư Đỗ Mười. Ông nhấn mạnh, trong những ngày qua, hàng chục nghìn lượt đồng chí, đồng bào đã đến viếng chia buồn với gia quyến cố Tổng bí thư.

“Sau khi tiến hành lễ truy điệu tại nhà tang lễ quốc gia Trần Thánh Tông, Hà Nội, chúng ta có mặt tại đây để làm lễ an táng cố Tổng bí thư Đỗ Mười”, Phó thủ tướng phát biểu và tuyên bố bắt đầu nghi thức an táng.

12h55

Đội tiêu binh trong trang phục trắng bắt đầu di chuyển linh cữu ra phía huyệt mộ. Sau khi vòng hoa được đưa ra phía ngoài, một chiến sĩ làm nghi thức cuộn Quốc kỳ phủ trên linh cữu. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có mặt tại khu vực làm lễ an táng...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chuẩn bị làm lễ an táng cố Tổng bí thư. Ảnh:Ngọc Thành

Đội tiêu binh di chuyển linh cữu tới gần huyệt mộ. Video: Ngọc Thành

12h45

Tại khu đất 1.100 m2 nằm giữa vườn đào, nơi đặt mộ phần của cố Tổng bí thư, chính quyền dựng một rạp lớn. Phía trong, di hài cố Tổng bí thư đã rời linh xa, được đặt ngay ngắn phía trước ban thờ. Đội tiêu binh đứng nghiêm trang hai hàng canh gác.

Đội tiêu binh đứng nghiêm trang bên cạnh linh cữu cố Tổng bí thư. Ảnh:Ngọc Thành

Huyệt mộ được kiểm tra lần cuối trước khi đón di hài cố Tổng bí thư. Ảnh:Ngọc Thành

12h30

Dọc hai con đường vào xã Đông Mỹ, nơi linh xa của nguyên Tổng bí thư đi qua, người dân đứng kín hai bên theo dõi. Đội thanh niên tình nguyện mang theo di ảnh, những tấm hình chụp cố Tổng bí thư khi về quê, thăm hỏi người dân, nói chuyện với thanh niên, các cụ già trong xã.

Hà Nội trời nắng hanh, nhiều người nhễ nhại mồ hôi, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ tiễn đưa người con ưu tú nhất của làng quê Đông Mỹ.

Đứng hai bên đường nơi linh xađi qua, nhiều người mang theo di ảnh cố Tổng bí thư. Ảnh:Ngọc Thành

Thanh niên tình nguyện đội nắng, xếp hàng dài dọc con đường liên thôn dẫn vào khu mộ. Ảnh:Ngọc Thành

10h20

Đoàn xe tang đi qua Hồ Hoàn Kiếm.

10h15

Linh xa đi qua đường Phạm Đình Hổ (Hoàn Kiếm), dừng lại trước cửa nhà cố Tổng Bí thư khoảng 5 phút để làm các nghi lễ truyền thống. Hàng chục sinh viên Viện Dệt may cầm di ảnh của cố Tổng bí thư đứng hai bên đường Phạm Đình Hổ.

10h10

Đoàn linh xa gồm 12 chiếc, đi đầu là xe chở di ảnh nguyên Tổng Bí thư, phía sau là các xe chở đoàn quân danh dự, chở 127 người lính đại diện các lực lượng lục quân, hải quân, không quân mang ý nghĩa biểu tượng đất, trời, biển.

10h00

Đoàn xe tang bắt đầu đưa thi hài nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười rời nhà tang lễ quốc gia, hướng về nơi an táng tại quê ông ở thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì.

Hàng trăm người dân đứng hai bên đường Trần Thánh Tông tiễn đưa ông, trong đó có nhiều sinh viên, thanh niên mang trên tay di ảnh vị cựu lãnh đạo.

9h40

Không khí xúc động tại TP HCM

Theo dõi qua màn hình, tất cả những người có mặt tại Hội trường Thống Nhất đều không giấu được vẻ xúc động, khi linh cữu cố Tổng bí thư Đỗ Mười được đưa khỏi Nhà tang lễ quốc gia Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười tại TP HCM kết thúc lúc 10h.

9h30

Linh cữu cố Tổng bí thư bắt đầu được đưa khỏi nhà tang lễ.

9h20

Sau phút mặc niệm, con trai nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười - ông Nguyễn Duy Trung thay mặt gia đình bày tỏ lòng cảm ơn tới các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, những người bạn quốc tế đã dành tình cảm, tới chia buồn cùng gia đình.

Ông Nguyễn Duy Trung, con trai cố Tổng bí thư nói lời cảm ơn.

Lễ truy điệu kết thúc, lãnh đạo cùng gia đình đi vòng quanh linh cữu trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ, nhiều người rơi nước mắt ngậm ngùi. Trong đoàn người dự lễ truy điệu có nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quôc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng...

9h05

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu, nêu bật "cố Tổng bí thư Đỗ Mười là nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người đảng viên cộng sản kiên trung suốt cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân về nơi an nghỉ cuối cùng".

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn.

9h00: Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tuyên bố bắt đầu lễ truy điệu, nhấn mạnh, hơn 80 năm hoạt động cách mạng, cố Tổng bí thư Đỗ Mười có nhiều đóng góp to lớn với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Ông được tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 80 năm tuổi đảng. Ông mất đi là tổn thất to lớn với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Phó thủ tướng cho biết, trong những ngày qua, có hơn 1.600 đoàn viếng với hơn 60.000 người. Đại diện các cơ quan đoàn thể địa phương, nhân dân, chức sắc, tôn giáo, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã đến Nhà tang lễ quốc gia

Có hơn 100 đoàn ngoại giao, ba đoàn cấp cao lãnh đạo đảng, nhà nước Lào, Campuchia, Cuba. Nhiều lãnh đạo các nước đã gửi lời chia buồn.

Quốc thiều được cử lên. Mọi người đứng nghiêm trang, hướng về phía linh cữu và di ảnh cố Tổng bí thư.

Nơi quàn linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Sau lễ viếng được tổ chức cả ngày hôm qua (6/10), 9h sáng nay (7/10), Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được cử hành tại Nhà Tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM, Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cũng được tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh dẫn đầu đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Đ.T

Sau Lễ truy điệu, từ 13h chiều nay, Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sẽ diễn ra tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã từ trần hồi 23h12 ngày 1/10 (tức ngày 22/8 năm Mậu Tuất) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười qua đời là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Để tỏ lòng thương nhớ đồng chí Đỗ Mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Đỗ Mười theo nghi thức Quốc tang trong hai ngày 6 và 7/10.

Trong hai ngày Quốc tang, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

P.V

(Tổng hợp)

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/le-truy-dieu-an-tang-nguyen-tong-bi-thu-do-muoi-217867.html