Lễ Tsuya trước đám tang ông Abe có ý nghĩa gì?

Lễ Tsuya là một nghi thức truyền thống của Nhật Bản, thường được tổ chức vào đêm trước ngày tang lễ chính thức diễn ra.

Gia đình của ông Shinzo Abe sẽ tổ chức một lễ viếng riêng tại đền Zojoji, Tokyo, vào ngày 11/7. Đây là nghi thức truyền thống mang tên Tsuya, thường được tổ chức vào đêm trước lễ tang và chủ yếu dành riêng cho gia đình người đã khuất, Washington Post đưa tin

Theo truyền thống, Tsuya được tổ chức suốt đêm, nhưng hiện nay, nghi lễ này thường được rút ngắn một nửa, diễn ra trong khoảng thời gian 18-21h. Trong khoảng thời gian này, sư thầy sẽ tụng kinh một lần.

Sau khi kết thúc nghi lễ, các thành viên trong gia đình luân phiên ở bên người mất cho đến khi đưa tang vào ngày hôm sau. Họ phải đảm bảo nến và hương cháy liên tục.

Bên ngoài đền Zojoji, nơi diễn ra lễ Tsuya: Reuters.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều người chủ trì tang lễ tỏ ra mệt mỏi vì bị thiếu ngủ do phải thực hiện nhiều nghi lễ. Do đó, các gia đình có xu hướng giảm bớt gánh nặng, chẳng hạn bằng cách sử dụng hương vòng cháy suốt đêm thay cho loại thông thường.

Tsuya được tiến hành sau khi đặt thi thể người mất vào quan tài và lập bàn thờ.

Ngày nay, lễ Tsuya thường được tiến hành trong chùa hoặc nhà tang lễ, vì vậy, sau khi thi thể được đặt trong quan tài tại tư gia hoặc nhà tang lễ, quan tài sẽ được đưa đến nơi tổ chức lễ Tsuya.

Sau khi tổ chức lễ Tsuya cho ông Abe, gia đình vị cựu thủ tướng dự kiến tổ chức đám tang vào ngày 12/7 tại đền Zojoji. Kế hoạch tổ chức lễ tang cấp nhà nước vẫn chưa được công bố.

Cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị bắn khi đang vận động tranh cử ở thành phố Nara vào sáng 8/7. Người đàn ông bị buộc tội ám sát ông Abe, tên Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, đang bị giam giữ.

Người Việt ở Nhật sốc khi điều kỳ diệu không xảy ra với ông Abe Anh Lê Hùng, sang Nhật từ 2008 và đang sinh sống ở Tokyo, nói anh và đồng nghiệp hụt hẫng và sốc khi nghe tin cựu Thủ tướng Shinzo Abe đã không qua khỏi sau vụ ám sát.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/le-tsuya-truoc-dam-tang-ong-abe-co-y-nghia-gi-post1334640.html