Lê Tư và Xa Thi Mạn hội ngộ

Hai nữ diễn viên có quan hệ thân tình trong showbiz Hoa ngữ. Họ vừa có buổi hội ngộ sau khoảng thời gian bận rộn công việc.

Ngày 1/3, Sina đưa tin trên trang cá nhân, Xa Thi Mạn đăng tải hình ảnh chụp cùng nữ diễn viên Lê Tư. "Ngày đầu tiên của tháng ba. Gặp nhau để hẹn hò", sao nữ Bao la vùng trời chia sẻ về cuộc gặp gỡ với đàn chị.

Lê Tư sau đó cũng chia sẻ lại hình ảnh, kèm với lời nhắn nhủ: "Một năm không gặp nhau. Càng bận rộn em càng phấn chấn. Chị sẽ không khuyên em nghỉ ngơi nhiều nữa. Cảm ơn Xa Thi Mạn đã bớt chút thời gian gặp chị. Mong em sẽ mang đến cho mọi người nhiều tác phẩm đặc sắc hơn nữa".

 Hai mỹ nhân TVB chung khung hình. Ảnh: Weibo.

Hai mỹ nhân TVB chung khung hình. Ảnh: Weibo.

Trên mạng xã hội, khán giả thích thú với màn hội ngộ của hai cựu hoa đán TVB. Bộ đôi diễn viên được khen ngợi nhan sắc tươi trẻ, rạng rỡ.

Thời còn hoạt động ở TVB, hai mỹ nhân có cơ hội hợp tác trong 3 bộ phim. Tác phẩm đầu tiên là Ỷ Thiên Đồ Long ký 2001. Lê Tư đóng Triệu Mẫn, còn Xa Thi Mạn diễn Chu Chỉ Nhược.

3 năm sau, họ góp mặt trong Thâm cung nội chiến. Khi đó, với vai diễn Ngọc Oánh, người đẹp họ Lê đã đánh bại đàn em giành giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất năm tại Lễ trao giải thường niên TVB. Năm 2005, họ trở thành chị em tốt trong tác phẩm Bão lửa.

Hiện tại, Lê Tư không còn hoạt động nghệ thuật. Từ năm 2008, cô lui về chăm sóc gia đình nhỏ và quản lý thẩm mỹ viện của em trai. Nữ nghệ sĩ có gia đình hạnh phúc bên đại gia Mã Đình Cường và 3 con gái. Tuổi 50, Lê Tư vẫn giữ được nét đẹp trẻ trung.

 Lê Tư - Xa Thi Mạn trong Ỷ Thiên Đồ Long ký. Ảnh: HK01.

Lê Tư - Xa Thi Mạn trong Ỷ Thiên Đồ Long ký. Ảnh: HK01.

Trong khi đó, Xa Thi Mạn vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật. Sau khi rời TVB, cô phát triển sự nghiệp ở thị trường Đại lục. Theo báo giới Trung Quốc, sau 20 năm vào nghề, nữ diễn viên sở hữu gia sản khoảng 20 triệu USD. Dù đã bước sang ngưỡng xế chiều, người đẹp vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/le-tu-va-xa-thi-man-hoi-ngo-post1188547.html