Lễ tưởng niệm đẫm cảm xúc 5 năm vụ đánh bom Boston

'Thành phố của chúng ta không ngừng đổi thay suốt 5 năm qua. Chúng ta đã thắp lại ngọn lửa hy vọng. Chúng ta trở về vạch xuất phát và trỗi dậy bằng một sức mạnh mới, kiên cường từ sâu thẳm yêu thương', Thị trưởng thành phố Boston (Mỹ) Marty Walsh phát biểu đầy xúc động trong sự kiện tưởng niệm 5 năm vụ đánh bom khiến 260 người thương vong.

Chiều 15/4, tiếng chuông nhà thờ Old South tại Boston, bang Massachusetts (Mỹ), ngân vang đánh dấu những phút im lặng trên toàn thành phố để tưởng niệm vụ đánh bom xảy ra cách đây đúng 5 năm (15/4/2013 - 15/4/2018) nhằm vào cuộc thi chạy Marathon Boston.

Các hoạt động tưởng niệm bắt đầu vào sáng sớm 15/4, khi Thị trưởng Boston Marty Walsh và Thống đốc Massachusetts Charlie Baker đặt vòng hoa tại địa điểm ở phố Boylston nơi hai quả bom phát nổ khiến 3 người thiệt mạng và 260 người khác bị thương. Những người còn sống sót và gia đình của họ đã tham dự các lễ tưởng niệm riêng bên trong Thư viện Công Boston.

Một người dân Boston cầu nguyện tại địa điểm nơi cách đây 5 năm quả bom đầu tiên phát nổ. Ảnh: AP

Thống đốc Massachusetts Charlie Baker (ngoài cùng bên trái) cùng người thân của nạn nhân trong vụ đánh bom Boston đến đặt vòng hoa tưởng niệm. Ảnh: Reuters

Cuộc thi chạy marathon Boston được ghi nhận là giải chạy thường niên lâu đời nhất trên thế giới với lần đầu tiên tổ chức là năm 1897. Ảnh: Reuters

Nhân chứng vụ đánh bom năm nào mang biểu ngữ "Boston Kiên cường" sau buổi cầu nguyện tại nhà thờ ngày 15/4. Ảnh: Reuters

Nhiều người đã khóc trong buổi cầu nguyện cho các nạn nhân vụ đánh bom, tổ chức tại Nhà thờ Old South. Ảnh: Reuters

Một ông bố đã rơi lệ khi cùng hai con gái đến địa điểm tưởng niệm. Ảnh: Reuters

Các vận động viên bóng chày cùng dành phút tưởng niệm nạn nhân trước trận đấu ngày 15/4 tại Boston. Ảnh: AP

Người dân tập trung tại vạch đích của giải chạy marathon Boston. Ảnh: AP

Khoảnh khắc quả bom phát nổ tại vạch đích năm 2013. Ảnh: Reuters

Hai thủ phạm đánh bom là anh em người gốc Chechnya - Dzhokhar và Tamerlan Tsarnaev - đều đã phải trả giá bằng mạng sống do hành động khủng bố. Trong khi cảnh sát tiêu diệt Tamerlan Tsarnaev trong vụ vây bắt 3 ngày sau vụ đánh bom thì tên Dzhokhar Tsarnaev cũng bị bắt và phải chịu mức án tử hình.

Đối với nhiều người, lễ tưởng niệm này còn là dấu mốc cho luồng gió đổi thay. Cô Heather Abbott (43 tuổi), một nạn nhân trong vụ đánh bom tại Boston năm 2013, đã tổ chức buổi gây quỹ cho quỹ hỗ trợ làm chân tay giả. Theo hãng thông tấn AP (Mỹ), khi quả bom thứ hai phát nổ cách đây 5 năm, cô Abbott đã bị thương và phải cắt cụt hai chân đến đầu gối. Kể từ năm 2014, cô khởi động quỹ để giúp đỡ những người cần ghép chân tay giả nhưng gặp khó khăn về tài chính. Abbott khẳng định quỹ của cô đến nay đã tặng được 19 bộ phận tay chân giả với mức giá của mỗi bộ dao động từ 15.000 đến 100.000 USD.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/le-tuong-niem-dam-cam-xuc-5-nam-vu-danh-bom-boston-20180416164242089.htm