Lee Hyori đau buồn kể về chú chó nhỏ bị bố mẹ đưa vào nhà hàng

Lee Hyori cho biết sự việc với chú chó Mary đã khiến cô bị sốc, dẫn đến sự thay đổi suy nghĩ và cách sống sau này.

Chia sẻ trong một chương trình của đài SBS, nữ ca sĩ Lee Hyori kể lại: "Hồi nhỏ tôi sống với bố mẹ, chúng tôi nuôi một chú chó tên là Mary. Chúng như những đứa trẻ ở vùng quê. Khi bố mẹ đi làm và các chị đi học, tôi sẽ ở nhà một mình với Mary".

Theo trang Koreaboo, chú chó Mary gắn bó với Lee Hyori từ khi cô hai tuổi đến khi học cấp hai, trở thành một phần của gia đình cô trong khoảng 10 năm. Nhưng một ngày nọ, Mary biến mất. Sự việc sau đó đã khiến Lee Hyori gặp một "cú sốc nặng nề", dẫn đến sự thay đổi suy nghĩ và cách sống sau này của nữ ca sĩ.

Lee Hyori được biết đến là một nghệ sĩ rất yêu động vật, đặc biệt là loài chó.

Lee Hyori được biết đến là một nghệ sĩ rất yêu động vật, đặc biệt là loài chó.

"Khi Mary lớn hơn một chút, bố mẹ tôi đã gửi Mary đến một nhà hàng Bosintang (món thịt chó hầm, một trong những món ăn khá phổ biến tại Hàn Quốc). Các chị và tôi đã rất sốc đến mức khóc cạn nước mắt".

"Kể từ đó, Mary luôn ở trong trái tim tôi... Tôi bắt đầu đến các trung tâm cứu hộ động vật khác nhau từ năm 2009 và sau đó nhận nuôi chú chó Soonshim" - nữ ca sĩ cho biết thêm.

Lee Hyori và chú chó Soonshim. Nguồn: Koreaboo

Lee Hyori được biết đến là một nghệ sĩ rất yêu động vật, đặc biệt là loài chó. Cô cũng là ngôi sao Hàn Quốc đi đầu trong phong trào bảo vệ động vật. Nhà ở của cô cũng có khá nhiều chó và mèo được chính tay cô mang về nuôi.

Chú chó Soonshim được Lee Hyori nhận nuôi từ một trung tâm cứu hộ động vật từ năm 2010, tuy nhiên Soonshim cũng đã mất vào tháng 12/2020. Để từ biệt Soonshim, Lee Hyori viết trên Instagram cá nhân: "Soonshim đã ra đi nhẹ nhàng trong tay tôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã mang Soonshim tới và cho bạn ấy gặp tôi..."./.

PV/VOV.VN Theo Allkpop, Soompi

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/hau-truong-showbiz/lee-hyori-dau-buon-ke-ve-chu-cho-nho-bi-bo-me-dua-vao-nha-hang-858250.vov