Lee Jong Suk: Mỹ nam có duyên với những mối tình chị - em

Lee Jong Suk sở hữu nụ cười ngây thơ nhưng lại là 'sát thủ của trái tim các chị gái' nhờ khả năng kết hợp ăn ý với các đàn chị.

Ngày 26/1, bộ phim Romance is a Bonus Book (Tạm dịch: Phụ lục tình yêu) do Lee Jong Suk và Lee Na Young đóng chính bắt đầu phát sóng tập đầu tiên trên đài cáp tvN.

Ngay từ trailer đầu tiên, khán giả đã thích thú với những cảnh tình cảm của Lee Na Young và Lee Jong Suk. Người hâm mộ cũng khẳng định Lee Jong Suk chính là "sát thủ của các noona" (Noona trong tiếng Hàn Quốc là chị gái).

Lee Jong Suk và Lee Na Young có nhiều cảnh tình cảm trong Romance is a Bonus Book.

Nam diễn viên sinh năm 1989 được gắn với biệt danh này bởi các bộ phim đình đám nhất của Lee Jong Suk đều là về tình chị - em. Dù kém tuổi hơn bạn diễn, nhưng Lee Jong Suk lại bắt cặp tốt, tạo ra cảm xúc chân thực đầy rung động khiến khán giả tin vào câu chuyện tình yêu trên màn ảnh.

Romance is a Bonus Book: Lần đầu tiên Lee Jong Suk đóng vai tình cảm

Dù trong phim nào, Lee Jong Suk cũng yêu đương nồng cháy cùng nữ chính, nhưng thực chất Romance is a Bonus Book là bộ phim đầu tiên của nam diễn viên thuộc thể loại thuần tình cảm lãng mạn. Trước đó, anh thường xuyên đóng những bộ phim hành động, huyễn tưởng kết hợp với tình cảm.

Thêm vào đó, Romance is a Bonus Book có thể là tác phẩm cuối cùng của Lee Jong Suk trước khi nhập ngũ. Do đó, vai diễn được nam diễn viên đặt kỳ vọng khá cao.

Đảm nhiệm vai nữ chính là Lee Na Young, vợ của tài tử Won Bin. Lee Na Young hơn Lee Jong Suk 10 tuổi nên có ngoại hình chững chạc hơn đàn em. Nhưng nhờ khả năng diễn xuất của cặp đôi mà khoảng cách tuổi tác bị xóa nhòa.

Tình cảm của hai nhân vật trong phim diễn ra tự nhiên, gần gũi.

Romance is a Bonus Book kể về mối tình của Kang Dan Yi (Lee Na Young), một cô gái đang phải chật vật mưu sinh và nhà văn ngôi sao, thần tượng của thế giới văn học Cha Eun Ho (Lee Jong Suk), vốn là đàn em của Kang Dan Yi.

Chỉ trong tập đầu, Cha Eun Ho đã khiến khán giả ngất ngây với nụ cười ngọt ngào khi đánh đàn trong lễ cưới của đàn chị Kang Dan Yi. Rồi cũng chính anh là người an ủi Dan Yi khi cô làm "cô dâu chạy trốn". Sau đó, khi Dan Yi mắc mưa, Cha Eun Ho lại dịu dàng đưa khăn để cô lau tóc.

Mặc dù mức rating khởi đầu trung bình chỉ có 4,3%, thời điểm cao nhất là 5,2%, tuy nhiên nhiều khán giả để lại lời khen ngợi với phản ứng hóa học mà cặp đôi chính tạo nên, đồng thời mong chờ diễn biến tiếp theo.

Kinh nghiệm dày dặn khi đóng với đàn chị của Lee Jong Suk

Tuy lần đầu đóng phim thuần tình cảm, nhưng Lee Jong Suk có kinh nghiệm bắt cặp với đàn chị từ năm 2013 thông qua bộ phim đình đám I Hear Your Voice (Đôi tai ngoại cảm). Trong phim này, Lee Jong Suk vào vai một học sinh cấp 3 có khả năng nghe thấy suy nghĩ của đối phương khi nhìn vào mắt họ.

Dẫu biết Lee Bo Young đã lấy chồng nhưng khán giả vẫn thấy cả hai đẹp đôi.

Nữ chính trong I Hear Your Voice là Lee Bo Young, đàn chị hơn anh 10 tuổi. Lee Bo Young cũng đã lập gia đình với nam diễn viên Ji Sung. Tuy vậy, cặp đôi vẫn làm nên chuyện tình chị - em đáng xem bậc nhất trên truyền hình Hàn Quốc. Thậm chí, thành công của phim còn khiến Trung Quốc mua lại kịch bản và quay phiên bản mới.

Đến năm 2016, Lee Jong Suk lại tiếp tục đóng cặp với đàn chị Han Hyo Joo trong tác phẩm thần bí, kịch tính W - Two Worlds. Han Hye Joo chỉ hơn Lee Jong Suk 2 tuổi và chưa công khai tình cảm. Vì vậy, cặp đôi diễn ăn ý tới mức khán giả mong cả hai "phim giả tình thật". Bộ phim nhờ đó tạo nên cơn sốt năm 2016.

Lee Jong Suk hợp với Han Hyo Joo đến mức bị nghi ngờ là phải lòng nhau trên phim trường.

Thực chất Lee Jong Suk không phải là một diễn viên quá xuất sắc. Những khán giả khó tính còn cho rằng nam diễn viên diễn một màu. Nhưng điểm mạnh của Lee Jong Suk chính là khả năng tung hứng với bạn diễn và tạo nên những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, tự nhiên.

Chính vì vậy, tác phẩm mới Romance is a Bonus Book của Lee Jong Suk rất được mong chờ. Phim đang chiếu trên đài cáp tvN của Hàn Quốc vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.

Thủy Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lee-jong-suk-my-nam-co-duyen-voi-nhung-moi-tinh-chi-em-post912207.html