Lee Joon Gi và những sát thủ màn ảnh khiến khán giả 'nổi da gà'

Năng lực diễn xuất của loạt sao nam được chứng minh qua vai diễn kẻ ác chân thực khiến người xem vừa yêu nhưng cũng vừa sợ.

Lee Joon Gi

Được khán giả gọi tên “tứ ca” của màn ảnh Hàn thế nên trong phim mới “Flower of Evil” (Hoa của Quỷ), Lee Joon Gi khiến người xem hoàn toàn bất ngờ khi hóa thân thành một người đàn ông mắc chứng thái nhân cách.

Cụ thể, trong phim, nam diễn viên vào vai Baek Hee Sung - một kẻ sát nhân giết người hàng loạt, máu lạnh và vô cảm nhưng vì quen biết và đem lòng yêu Cha Ji Won (Moon Chae Won), anh sẵn sàng che giấu quá khứ để trở thành một người đàn ông dịu dàng, ngọt ngào.

Đóng vai sát thủ song Lee Joon Gi như trở thành một người khác khi ở cạnh vợ con.

Đóng vai sát thủ song Lee Joon Gi như trở thành một người khác khi ở cạnh vợ con.

Các phân đoạn từ một sát nhân đến một người bình thường với đủ các cung bậc hạnh phúc được Lee Joon Gi thể hiện xuất sắc. Thậm chí, nụ cười của anh đôi lúc khiến người xem phải nổi da gà vì sợ.

Jang Ki Yong

Là ngôi sao có xuất phát điểm là người mẫu song nhờ gương mặt điện ảnh, Jang Ki Yong nhanh chóng nhận được nhiều lời mời đóng phim. Ngoài vai diễn chàng phi công trẻ trong “Search WWW” thì nam diễn viên sinh năm 1992 ghi dấu ấn mạnh với vai sát thủ máu lạnh Kim Soo Hyun trong “Kill it” (Truy sát).

Jang Ki Yong vào vai một sát thủ cô độc.

Sống ẩn mình dưới vỏ bọc là một bác sĩ thú y và luôn cố gắng bảo vệ những người thân thiết xung quanh mình, song quá khứ của Kim Soo Hyun ngày một bị hé lộ bởi sự xuất hiện của cô cảnh sát xinh đẹp cũng là bạn thân thuở nhỏ - Do Hyun Jin (Nana).

Diễn xuất của cặp sao trên phim được đánh giá tốt so với những diễn viên tay ngang. Đặc biệt, Jang Ki Yong lột tả được vẻ cô độc của một sát thủ máu lạnh đúng nghĩa qua ánh mắt, cùng gương mặt lạnh lùng.

Nam Goong Min

Trước khi thành danh với “Doctor Prisoner” (Bác sĩ nhà tù), “Stove League” (Đội bóng chày Dreams), Nam Goong Min từng là cái tên gây chú ý khi đảm nhận vai diễn ác nhân Kwon Jae Hee trong “The girl who see smells” (Cô gái ngửi thấy mùi hương) cùng với Shin Se Kyung và Park Yoo Chun.

Chẳng cần xuất hiện với vẻ ngoài dữ dằn, gai góc, Nam Goong Min thành công khi xây dựng cho mình một vai diễn phản diện có vỏ bọc hoàn hảo: đẹp trai, tốt bụng, luôn bao dung và ấm áp. Bộ mặt thật của tên sát nhân “mã vạch” chỉ hé lộ khi hắn về nhà và sống trong thế giới của riêng mình.

Nam Goong Min được khán giả gọi tên "mỹ nam phản diện vạn người mê" vì diễn xuất tự nhiên.

Trong phim, từng cái mỉm cười ẩn ý, ánh mắt như nhìn thấu tâm can cùng khả năng ăn nói sắc sảo nhưng thâm thúy khiến Nam Goong Min trở thành kẻ ác chân thực và có chiều sâu bậc nhất màn ảnh. Nhiều khán giả ghét nhưng cũng không thể không yêu lối “diễn như không diễn” của nam tài tử.

Sau “Cô gái ngửi thấy mùi hương”, Nam Goong Min tiếp tục vào vai phản diện Nam Gyu Man trong “Remember” (Hồi ức) cùng Yoo Seung Ho và Park Min Young. Một lần nữa, Nam Goong Min tạo nên đột phá cho vai diễn của mình và nhận về danh hiệu “mỹ nam phản diện vạn người mê”.

Nhã An

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi-sao/lee-joon-gi-va-nhung-sat-thu-man-anh-khien-khan-gia-noi-da-ga-534172.html