Lee Nguyễn giễu cợt cầu thủ Nam Định ăn vạ

Bức xúc vì cầu thủ Nam Định liên tục ăn vạ, Lee Nguyễn bật cười giễu cợt đối thủ trong thất bại 2-3 của CLB TP.HCM trên sân Thiên Trường tại vòng 10 V.League tối 18/4.

Tình huống đặc biệt của Lee Nguyễn (ngoài cùng phải) đến khoảng phút 90. Với lợi thế dẫn 3-2, CLB Nam Định bắt đầu có nhiều pha bóng ăn vạ, câu giờ. Chứng kiến điều đó, Lee Nguyễn bật cười giễu cợt đối thủ.

Anh cố gắng giải thích với trọng tài Ngô Duy Lân (giữa) về hành động của cầu thủ Nam Định, thậm chí tìm cách mô phỏng lại pha ăn vạ của họ. Nhưng các cầu thủ Nam Định, cả nội binh và ngoại binh, cũng ra sức phân trần.

Lee Nguyễn là mẫu cầu thủ cực kỳ chuyên nghiệp, hiếm khi ý kiến trọng tài hoặc tranh chấp trên sân. Nhưng trên sân Thiên Trường ở vòng 10, anh nhiều lần không giấu được sự bức xúc trước quyết định của trọng tài và cách chơi của đội Nam Định.

Trước pha bóng đó, Lee Nguyễn đã một lần bật cười, vỗ tay trước mặt trọng tài khi ông rút thẻ phạt đồng đội của anh.

Vài phút sau, Lee có pha va chạm với Hoàng Xuân Tân bên phía Nam Định.

Trọng tài Duy Lân rút thẻ đỏ trực tiếp cho Lee. Ông thị phạm lại cho Lee hiểu rằng anh bị đuổi vì cao chân, đạp vào đùi đối thủ. Lee không hài lòng với tấm thẻ phạt và vỗ tay giễu cợt trọng tài.

Ông Lân nghiêm nghị, thẳng tay yêu cầu Lee rời sân. Cựu tiền vệ tuyển Mỹ quay mặt bước ra nhưng không ngừng vỗ tay.

Anh được ban huấn luyện CLB đón ra khỏi sân. Trên đường vào hầm, nhiều cổ động viên thành Nam vẫn xin chữ ký Lee Nguyễn. Hành động không đẹp ở trận này không làm thay đổi được ấn tượng chung tích cực về Lee.

Có thể hiểu được sự ấm ức của Lee Nguyễn bởi CLB Nam Định quả thực đã câu giờ rất nhiều. Trong một tình huống khác, trọng tài Duy Lân (phải) sốt ruột xem đồng hồ khi bộ phận y tế của đội chủ nhà mất quá nhiều thời gian chăm sóc thủ thành Đinh Xuân Việt.

Một tình huống khác, trọng tài bàn phải chạy ra đường pít, giục tổ bê cáng của sân Thiên Trường nhanh chân hơn. Dù cầu thủ Nam Định chấn thương, nhóm bê cáng vẫn gần như đi bộ trên sân.

HLV Alexandre Polking (áo trắng) rất bức xúc trước chiêu trò lộ liễu của đội chủ nhà. Chia sẻ trong cuộc họp báo sau đó, ông nói: “Hãy nhìn cách họ bảo toàn tỷ số, nhất là trong 12 phút cuối trận, tôi cảm thấy xấu hổ khi chứng kiến CLB Nam Định làm vậy. Đội nào cũng muốn làm mọi cách để chiến thắng, nhưng tôi sẽ không làm thế”.

Trở lại với trận đấu, Lee Nguyễn đã chơi không tệ. Nhưng anh vẫn gặp khó khăn khi bị đối thủ chăm sóc quá kỹ. HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định tiết lộ sau trận: “Tôi bảo các học trò rằng ai ở gần Lee là phải áp sát ngay để không cho cậu ta có thời gian xử lý”.

Lee chủ yếu phối hợp với các cầu thủ nội. Anh là người kiến tạo cho Lâm Ti Phông ghi bàn thứ hai của đội TP.HCM. Còn với các ngoại binh, Lee không tìm được tiếng nói chung.

Rất nhiều lần, Lee di chuyển ở vị trí đẹp, xin bóng nhưng các ngoại binh không hợp tác. Chất lượng, sự ăn ý của ba ngoại binh trên hàng công vừa làm ảnh hưởng tới thành tích của CLB TP.HCM, vừa khiến họ không thể tận dụng được năng lực của Lee Nguyễn.

Thêm một trận đấu nữa, Lee Nguyễn buồn bã rời sân dù anh đã nỗ lực và chơi không tệ. Còn chảo lửa Thiên Trường tiếp tục chứng minh đây đang là một trong những sân bóng “đi dễ khó về” của mùa V.League 2021.

Lee Nguyễn nhận thẻ đỏ trong trận thua của CLB TP.HCM Tối 18/4, trong trận thua 2-3 của CLB TP.HCM trước Nam Định tại vòng 10 V.League 2021, Lee Nguyễn phải rời sân bằng tấm thẻ đỏ gián tiếp sau pha phạm lỗi với Hoàng Xuân Tân.

Minh Chiến

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lee-nguyen-gieu-cot-cau-thu-nam-dinh-an-va-post1205830.html