Lee Sang Yi giúp Geum Sae Rok chạy trốn khỏi tình huống nguy hiểm trong 'Tuổi trẻ của tháng năm'

Trong tập 9 Tuổi trẻ của tháng năm Lee Ryeon (Geum Sae Rok) rơi vào tình huống nguy hiểm rất may anh trai cô Lee Soo Chan (Lee Sang Yi) đã giúp cô trốn thoát.

Tuổi trẻ của tháng năm (Youth of may) tập 9

Tuổi trẻ của tháng năm là bộ phim tình cảm kể về cuộc gặp gỡ định mệnh của sinh viên y khoa Hwang Hee Tae (Lee Do Hyun) và y tá Kim Myung Hee (Go Min Si), hai người yêu nhau giữa vòng xoáy của các sự kiện diễn ra vào tháng 5 năm 1980 - cuộc nổi dậy chống tư bản của sinh viên Gwangju, một khoảng thời gian có ý nghĩa lịch sử ở Hàn Quốc.

Lee Soo Ryeon lại quay trở lại Gwangju

Trong phim, Lee Sang Yi vào vai Lee Soo Chan, con trai cả của một gia đình giàu có nhà họ Lee, và Geum Sae Rok vào vai em gái Lee Soo Ryun, một sinh viên luật tham gia phong trào sinh viên. Mặc dù nhà họ Lee là nhà tư bản, bố và anh trai xây dựng nhà máy thuốc nổ nhưng cô lại tham gia phong trào biểu tình chống lại cả cha mình. Nhưng sau này, khi bị gia đình Hwang Ki Nam uy hiếp cô đành hi sinh chính mình để đính hôn với con trai ông ta là Hwang Hee Tae. Ban đầu, Soo Ryeon nhờ Myung Hee đi xem mắt hộ nhưng lại vô tình tác thành cho bạn thân với vị hôn thê.

Tiếp tục tham gia các phong trào sinh viên

Mọi chuyện tiến xa tới mức, Hee Tae và Soo Ryeon vì gia đình buộc phải đính hôn và đến Seoul sinh sống. Trong khi đó Soo Ryeon biết rất rõ tình yêu của hai người nên cô cảm thấy áy náy và tội lỗi, cô đến tạm biệt và xin lỗi Myung Hee trước khi lên Seoul. Cuộc sống vợ chồng ở Seoul là sự lạnh nhạt, thờ ơ và gượng gạo khiến Soo Ryeon vô cùng mệt mỏi.

Nhưng lại bị anh trai Soo Chan bắt được

Ở tập 8, Hee Tae đã trở về Gwangju để gặp Myung Hee, bỏ lại Soo Ryeon. Nhưng những bức ảnh teaser của tập 9 Tuổi trẻ của tháng năm cho thấy, Soo Ryeon không chịu ngồi yên, cô tiếp tục tham gia các chương trình nổi dậy của sinh viên. Trong khi đó, Gwangju đã được tiếp quản bởi những người lính có vũ trang khi quốc gia này được đặt trong tình trạng thiết quân luật. Lee Soo Ryun đã chạy trốn khỏi ánh mắt nghi ngờ của một người lính vũ trang trong khi che chở cho một sinh viên trẻ khác. Sau đó, cô quỳ gối cùng với nhiều người dân khác trước những người lính được trang bị súng.

Soo Chan rất sốc khi thấy em gái về Gwangju

Lee Soo Ryun và Lee Soo Chan đã bị sốc khi gặp nhau trên đường phố Gwangju. Lee Soo Chan trông vừa tức giận khi tìm thấy em gái của mình ở Gwangju khi đáng lẽ cô ấy đang ở Seoul, vừa lo lắng về vết máu trên cánh tay của cô ấy. Nhưng cũng vì có Soo Chan mà Soo Ryeon mới thoát khỏi nguy hiểm.

Lee Sang Yi nhân vật phụ quốc dân, hết lòng vì crush và rất mực yêu thương em gái

Nói về Lee Soo Chan thì anh đúng chuẩn là người đàn ông mẫu mực và một người anh quốc dân. Sau khi Soo Chan biết sự thật về cuộc hôn nhân của em gái, anh đã thẳng thắn phản đối. Trước khi Soo Ryeon đi Seoul, anh đã nói một cách trìu mến với cô ấy "Hãy quay lại nếu em cảm thấy mình không thể chịu đựng được". Còn khi ở Gwangju, Lee Soo Chan không hề sợ hãi, anh bản lĩnh chống lại Hwang Ki Nam và chiến đấu giữ lại việc kinh doanh của gia đình thoát khỏi bọn cha của Hwang Hee Tae.

Geum Sae Rok - Tiểu thư tư bản nhưng lại đi đầu phong trào chống tư bản

Bộ phim Tuổi trẻ của tháng năm sẽ tiếp tục phát sóng vào thứ hai và thứ hàng tuần.

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/lee-sang-yi-giup-geum-sae-rok-chay-tron-khoi-tuoi-tre-cua-thang-nam-202105310944493298.html