Leeds 1-4 Leicester: Tân binh Leeds United thua tan nát tại sân nhà

Với chiến thắng vô cùng ấn tượng với tỉ số 4-1 trên sân của Leeds United đã đưa Leicester vươn lên vị trí nhì bảng, chỉ lép vế sau mỗi Liverpool 1 điểm duy nhất.

Với 2 trận thất bại liên tiếp trên sân nhà, Leicester đã đánh dấu sự trở lại với chiến thắng tối thiểu trước CLB Arsenal ngay tại Emirates ở vòng 6 Premier League.

Nhưng khi bước vào trận đấu muộn nhất vòng 7, “Bầy cáo” lại phải làm khách trên sân của tân binh Leeds United, đội cũng mới có màn thể hiện ấn tượng khi vùi dập “hiện tượng” Aston Villa 3-0.

Nhà cầm quân tài ba Brendan Rodgers tiếp tục sử dụng sơ đồ 3 trung vệ giống chiến thắng trước Arsenal.

Cầu thủ Jamie Vardy, người ghi bàn duy nhất giúp Leicester đánh sập Emirates có lần đá chính đầu tiên tại Premier League sau gần 1 tháng với sự hỗ trợ của Harvey Barnes cùng Dennis Praet.

Một trận đấu với khởi đầu không thể tuyệt vời hơn khi Leicester với bàn mở tỉ số ngay ở phút thi đấu thứ 2.

Bàn thắng này xuất phát từ đường chuyền về ẩu của trung vệ Robin Koch, Jamie Vardy nhanh như chớp cắt được bóng, vượt qua cả thủ môn Illan Meslier rồi “dọn cỗ” cho Barnes chỉ việc đệm bóng vào lưới trống.

Có lợi thế từ đầu trận, CLB Leicester thoải mái thi triển lối chơi phòng ngự - phản công đã thành thương hiệu.

Chính vì có khả năng di chuyển cực kì thông minh của Vardy, Barnes đã có liền 2 cơ hội chỉ trong 3 phút (từ phút thứ 8 đến 11) để ghi bàn nhưng đều không thắng được Meslier.

Ở phút 21, Vardy có pha bay người đánh đầu hiểm hóc buộc Meslier phải cứu thua. Bóng bật ra đến đúng vị trí của Youri Tielemans và tiền vệ người Bỉ dễ dàng lập công.

Và tiền đạo mang áo số 9 của đội khách thêm một lần nữa biến Koch thành “tội đồ” ở tình huống này.

Cầu thủ Vardy ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo. Ảnh: bongdaplus.vn

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, “Bầy cáo” đã bị thủng lưới. Stuart Dallas với một nỗ lực treo bóng vô tình lại trở thành cú dứt điểm đưa bóng thẳng vào khung thành của Kasper Schmeichel. Thủ môn người Đan Mạch bị khuất tầm nhìn nên đã phán đoán sai điểm rơi của bóng.

Ở phút 55, may mắn đứng về phía Leicester khi cú dứt điểm cực kì kĩ thuật của Pablo Hernandez đưa bóng đi trúng khung gỗ.

Câu lạc bộ Leeds United với quyết tâm có điểm trên sân nhà chơi đầy cố gắng trong khoảng thời gian tiếp theo nhưng đó cũng là cơ hội để đội khách thi triển lối đá sở trường.

Cho tới phút 76, Vardy đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của Leeds United khi tái lập thế dẫn trước 2 bàn cho Leicester với tình huống đệm bóng dễ dàng sau pha “dọn cỗ” từ tân binh Cengiz Under.

Ở những phút thi đấu cuối cùng, “Bầy cáo” lại được hưởng phạt đền khi Mateusz Klich phạm lỗi với James Maddison trong vòng cấm.

Từ chấm phạt đền 11m, Tielemans thực hiện cú sút phạt ấn định tỉ số 4-1 cho Leicester trước Leeds.

Leeds phải nhận thất bại cay đắng trước Leicester. Ảnh: thethao247.vn

Khi vùi dập Leeds United, CLB Leicester duy trì thành tích toàn thắng trên sân khách ở Premier League 2020/21 và cũng là đội duy nhất làm được điều này.

và có 3 điểm từ trận đấu muộn nhất vòng 7 cũng giúp thầy trò HLV Rodgers vượt mặt Tottenham để đánh chiếm vị trí nhì bảng với chỉ 1 điểm ít hơn nhà đương kim vô địch Liverpool.

Đội hình thi đấu giữa Leeds và Leicester

Leeds: Meslier, Cooper, Ayling, Dallas, Koch, Pablo Hernandez, Klich, Harrison, Shackleton, Helder Costa, Bamford

Leicester: Schmeichel, Fuchs, Justin, Thomas, Fofana, Albrighton, Mendy, Praet, Tielemans, Barnes, Vardy

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/leeds-1-4-leicester-tan-binh-leeds-united-thua-tan-nat-tai-san-nha-post103833.html