Leeds Utd thua Liverpool ở trận đấu 7 bàn thắng

Đội bóng tân binh Premier League gây ra nhiều khó khăn cho nhà đương kim vô địch, nhưng vẫn phải nhận thất bại 3-4 ở trận đấu hôm 12/9.

Leeds United, trong lần đầu được hít thở bầu không khí tại Premier League sau 16 năm, đã gây ra vô vàn khó khăn cho thầy trò HLV Juergen Klopp. Các cầu thủ Leeds tận dụng sai lầm hàng thủ đội chủ nhà để có các pha lập công của Jack Harrison, Patrick Bamford và Mateusz Klich lần lượt ở các phút 12, 30 và 66.

Đội khách bám đuổi quyết liệt khi liên tục gỡ hòa. Tuy nhiên, Mohamed Salah tỏa sáng với cú hat-trick ở các phút 4, 33 và 88, cùng pha lập công của Van Dijk ở phút 20 giúp Liverpool giữ trọn 3 điểm ở trận ra quân Premier League mùa giải 2020/21.

 Salah tỏa sáng giúp Liverpool thắng kịch tính Leeds Utd. Ảnh: Reuters.

Salah tỏa sáng giúp Liverpool thắng kịch tính Leeds Utd. Ảnh: Reuters.

Hai nhà vô địch Premier League và Championship đều nhập cuộc với lối chơi tấn công hấp dẫn. Leeds bị đánh giá yếu hơn, nhưng không ngần ngại đấu sóng phẳng với đội chủ nhà. Tuy nhiên, họ sớm mắc sai lầm ở phút thứ 4.

Robin Koch để bóng chạm tay trong vùng cấm từ cú sút của Salah. Trọng tài Michael Oliver chỉ tay vào chấm 11 m cho Liverpool. Chính tiền đạo người Ai Cập thực hiện cú sút quyết đoán để mở tỷ số.

Dù vậy, Leeds Utd có bàn gỡ hòa ở phút 12. Tân binh tuyển Anh Kalvin Phillips chuyền bóng thuận lợi cho Harrison bên cánh trái. Anh thực hiện pha solo, vượt qua Alexander-Arnold, trước khi hạ gục thủ môn Alisson bằng cú sút chìm vào góc hẹp.

Đội chủ nhà lấy lại thế dẫn bàn ở phút 20 nhờ công của Van Dijk. Trung vệ Hà Lan thể hiện ưu thế vượt trội trong pha nhảy lên đánh đầu từ quả phạt góc bên trái của Andrew Robertson, bất chấp sự theo kèm của Robin Koch. Tuy nhiên, một lần nữa đội bóng tân binh cho thấy quyết tâm.

Hàng thủ Liverpool có ngày thi đấu dưới phong độ. Ảnh: Reuters.

Sau pha tham gia tấn công ghi bàn, Van Dijk liên tục mắc lỗi ở hàng phòng ngự. Anh có pha phá bóng cẩu thả, để cho Bamford lấy được bóng. Cầu thủ của Leeds không bỏ lỡ cơ hội với cú lốp bóng vào lưới trống ở phút 30.

Trong lúc đội nhà gặp khó khăn, Salah một lần nữa lên tiếng. Phút 33, tiền đạo Ai Cập tung cú sút quyết đoán vào góc cao khung thành, không cho thủ môn Meslier cơ hội cản phá. Tình huống xuất phát từ quả phạt, bóng được treo vào vùng cấm. Pascal Struijk cố gắng đánh đầu phá bóng, nhưng tới đúng vị trí của Salah.

Tuy nhiên, Leeds không từ bỏ hy vọng có điểm trước nhà đương kim vô địch Premier League. Tiền vệ người Ba Lan Mateusz Klich mở màn và kết thúc pha phối hợp. Anh chuyền bóng sang cánh phải cho Helser Costa, rồi xâm nhập vào cùng cấm. Van Dijk một lần nữa mắc sai lầm khi phán đoán sai cú tạt của Costa. Bóng tới chân của Klich, trước khi anh sút quyết đoán để cân bằng tỷ số 3-3 ở phút 66.

Mọi nỗ lực của Leeds tan thành mây khói sau sai lầm của tân binh Rodrigo Moreno. Anh ra chân vụng về, phạm lỗi với Fabinho trong vùng cấm. Liverpool lần thứ 2 trong trận đấu được hưởng penalty. Salah, trong ngày thi đấu chói sáng, tiếp tục lập công trên chấm 11 m sau cú sút đánh lừa thủ môn Meslier, qua đó hoàn tất cú hat-trick ở phút 88.

Ngoài 7 pha lập công, hai đội còn có thêm 4 lần sút tung lưới đối phương, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị và đẩy người. Trong đó, pha tước bàn thắng của Van Dijk ở phút 79 gây nhiều tranh cãi.

Trung vệ Hà Lan trống trải đón quả phạt góc bên phải và sút cận thành tung lưới Leeds. Tuy nhiên, trọng tài thổi phạt Curtis Jones phạm lỗi với Koch. HLV Klopp và Van Dijk đều tỏ ra tức giận với quyết định của trọng tài.

Leeds Utd nỗ lực, nhưng chưa đủ để giành điểm trước Liverpool. Ảnh: Reuters.

Trong trận này, hàng thủ Liverpool đã bộc lộ quá nhiều điểm yếu. Van Dijk, trung vệ hay nhất Premier League mùa trước, có ngày thi đấu đáng thất vọng, cùng với đó là vị trí của Alexander-Arnold. Trên hàng công, Salah tỏ ra đơn độc. Anh có những đường chuyền thuận lợi cho đồng đội, nhưng lần lượt Mane và Firmino bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn.

Trong khi đó, Koch là điểm yếu nơi hàng thủ Leeds Utd. Tân binh 24 tuổi dường như chưa thích nghi kịp với các đồng đội và có nhiều pha xử lý vụng về. Đội hình của Leeds ở trận này có độ tuổi trung bình 26,6, so với 27,3 của Liverpool, nhưng cho thấy lối chơi khó chịu dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Marcelo Bielsa.

Liverpool nhọc nhằn có được 3 điểm. Leeds ra về trắng tay, nhưng khiến các đối thủ khác tại Premier League phải cẩn trọng trong những cuộc đối đầu sắp tới.

Van Dijk rời sân vì đổ máu sau pha va chạm Virgil van Dijk đổ máu trong trận hòa 2-2 của Liverpool trước Salzburg hôm 25/8. Tuy nhiên, HLV Juergen Klopp xác nhận chấn thương của hậu vệ người Hà Lan không nghiêm trọng.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/leeds-utd-thua-liverpool-o-tran-dau-7-ban-thang-post1130672.html