Leicester 1-2 Chelsea: The Blues 'kiệt sức' vào bán kết FA Cup sau trận chiến 120 phút

HLV Antonio Conte đang phải trải qua một tuần quyết định đến tương lai của ông tại Stamford Bridge. Ở thử thách thứ nhất hồi giữa tuần, nhà cầm quân người Italia đã thất bại khi Chelsea của ông thua trắng 0-3 trước Barcelona và bị loại khỏi Champions League. Thử thách thứ 2 mang tên Leicester ở FA Cup. Sân chơi lâu đời nhất hành tinh này là đấu trường duy nhất mà The Blues còn cơ hội đăng quang. Họ đã chính thức bị “tước” vương miện Premier League từ vòng đấu trước và còn phải đối mặt với nguy cơ vắng mặt tại Champions League mùa sau bởi khoảng cách giữa Chelsea và đội đang đứng thứ 4 hiện giờ là 4 điểm. Cách biệt đó không dễ san lấp trong bối cảnh lịch thi đấu của Chelsea giai đoạn cuối mùa khá nặng, với nhiều đối thủ lớn như Tottenham, Liverpool…

Không có gì để nghi ngờ về động lực thi đấu và quyết tâm của Chelsea ở trận tứ kết này. Tuy nhiên cần nhớ rằng, trong các trận gặp Barcelona, Man City hay Man United gần đây, Chelsea đều thi đấu quyết tâm nhưng không tránh khỏi thất bại. Điều đó cho thấy, năng lực chơi bóng của Chelsea thực sự có vấn đề. Trong đó, hàng công để lại dấu hỏi lớn với phong độ tệ hại. Alvaro Morata giờ đã trở thành một tiền đạo vứt đi. Chân sút người Tây Ban Nha chưa có nổi bàn thắng nào từ đầu năm 2018. Cái tên thay thế Olivier Giroud cũng chẳng khá hơn là bao. Tân binh người Pháp nhiệt tình, năng nổ, nhưng lại vô duyên với cầu môn đối phương. Trong tình cảnh đó, Chelsea chỉ biết trông chờ vào khả năng gây đột biến của hai mũi xuyên phá là Willian và Eden Hazard.

Đội hình thi đấu Leicester vs Chelsea

Tuy nhiên, cả hai đều trình diễn phong độ yếu kém trên sân khách. Điều đó đã dẫn đến tình trạng Chelsea rơi tự do khi xa nhà. Cụ thể là cả 5 trận làm khách gần nhất trên tất cả các đấu trường trước trận tứ kết này, đoàn quân của HLV Conte đều trắng tay. Đây là chuỗi trận sân khách tệ hại nhất của Chelsea ở kỷ nguyên của tỷ phú Roman Abramovich. Lần gần nhât họ trải qua tình trạng tương tự là cuối năm 2000. Trong khi đó, Leicester thường thi đấu rất hay trước khán giả nhà. Trước đợt đổ bộ của các triệu phú tới từ London, pháo đài King Power chưa từng bị xâm chiếm.

HLV Conte quá hiểu các vấn đề của đội bóng nhưng vào lúc này ông cũng chẳng có nhiều giải pháp dự phòng tốt nên rốt cục vẫn phải đặt niềm tin vào Morata ở trận này và hỗ trợ cho chân sút người TBN tất nhiên là cặp đôi Willian vs Hazard. Đảm trách hai biên trong sơ đồ 3-4-3 tiếp tục là hai lựa chọn tốt nhất Marcos Alonso vs Moses. Tiền vệ trung tâm Bakayoko có lần hiếm hoi được ra sân từ đầu mà nguyên nhân nằm ở chính phong độ nghèo nàn của anh mỗi khi được ra sân.

Không quá ngạc nhiên khi một Chelsea đang trong tình thế khó khăn, lại phải chơi trên sân khách tỏ ra lép vế đội chủ nhà. Leicester thi đấu rất chủ động từ sau tiếng còi khai cuộc và có phần lấn lướt hơn về nhiều phương diện. Tuy vậy, họ vẫn không dễ tiếp cận được cầu môn Caballero thay thế Courtois được nghỉ ngơi ở trận này. Chính xác đến tận phút 20, Leicester mới có được cơ hội đáng kể đầu tiên khi tiền vệ phòng ngự Ndidi vung chân nã đạn tầm xa nhưng không khó cho Caballero.

Pedro đã ghi bàn thắng quyết định đưa Chelsea vào bán kết FA Cup

Tuy ít ỏi nhưng vẫn còn hơn không có gì như Chelsea. Sau nửa hiệp 1, đội khách không có nổi một pha phối hợp tấn công nào ra hồn, thường xuyên tỏ ra yếu thế trong các màn tranh chấp tay đôi. Đến phút 27, The Blues mới "lần đầu làm chuyện ấy" khi Alonso lao xuống bên cánh trái rồi tạt vào trong cho Morata khống chế rồi vung chân trái sút khá căng nhưng bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành Schmeichel.

Sau tình huống nguy hiểm đầu tiên đó, Chelsea có phần khởi sắc và dần cân bằng được thế trận. Và rồi đến phút 42 thì họ đã vươn lên dẫn trước. Chelsea tổ chức phản công tốc độ từ phần sân nhà sau khi chặn được sự uy hiếp tới từ Mahrez. Willian chạy nhanh như một chú linh dương rồi chuyền xuống thuận lợi cho Morata và tiền đạo này đã chấm dứt được cơn hạn hán bàn thắng trong năm 2018 bằng một động tác cứa lòng trong chân phải hoàn hảo.

Ngay đầu hiệp 2, "gã nhà giàu" thành London đã có thay đổi người đầu tiên khi Fabregas thế chỗ của Bakayoko thi đấu không đạt yêu cầu. Bị dẫn bàn, tất yếu chủ nhà Leicester phải đẩy cao đội hình và ra sức tổ chức tấn công hòng kiếm bàn gỡ. Chelsea chủ động đáp trả bằng những đợt lên bóng uy hiếp, khiến nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao.

Tuy vậy, hai đội chỉ duy trì được thế trận giằng co đôi công đó ở mức độ hấp dẫn vừa phải khi thiếu đi các tình huống thật sự nguy hiểm. Song tình trạng đó chỉ tồn tại đến phút 75 mà thôi. Quả căng ngang của Mahrez từ cánh phải đã gây ra sự hỗn loạn cho vòng cấm địa Chelsea dù rất đông cầu thủ đội khách có mặt bên trong. Đến 4 cú dứt điểm liên tiếp được tung ra và cuối cùng mành lưới Caballero cũng phải rung lên sau nỗ lực của Jamie Vardy, tiền đạo số 1 Leicester.

Phút 80, cột dọc cầu môn Leicester rung lắc mạnh sau cú đánh gót cực kỳ tinh tế của Morata nhưng trước đó, trọng tài biên đã căng cờ báo lỗi việt vị. Đội chủ nhà chơi hay hơn sau khi gỡ hòa và Vardy có cơ hội định đoạt số phận trận đấu song anh đã không thể đánh bại được thủ thành đối phương trong pha chạm mặt trực diện.

Bên kia sân, Morata cũng được trao thời cơ tương tự, chỉ có điều kết quả cuối cùng không khác gì khi thủ môn Schmeichel là người chiến thắng. Không thể phân định thắng - thua sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội bước vào 30 phút hiệp phụ chứ không phải thi đấu lại vào một ngày khác như các vòng trước đó theo luật "đặc biệt" tồn tại bao năm qua của FA Cup. Thực ra, bắt đầu từ mùa sau, Liên đoàn bóng đá Anh đã quyết định bãi bỏ luật đá lại tại FA Cup nhằm giảm tải cho các CLB. Thay vào đó, các trận đấu bất kể diễn ra ở vòng nào của giải đấu lâu đời nhất hành tinh này sẽ chơi thêm hai hiệp phụ và sau đó tất nhiên là màn thi đá luân lưu 11m để xác định luôn đội thắng trong phạm vi một trận đấu như thông lệ quốc tế.

Có vẻ Chelsea chủ trương kéo trận đấu vào màn đấu súng trên chấm 11m khi giảm nhịp độ thi đấu, tập trung nhiều hơn cho phòng ngự và chấp nhận nhường lại quyền kiểm soát cho Leicester. Trong khi đó, đội chủ nhà lại muốn giải quyết trận đấu trong 120 phút nên vẫn nỗ lực tấn công. Thế nhưng sự đời thật trớ trêu khi vào cuối hiệp phụ thứ nhất, Chelsea lại có được bàn thắng. Trong một pha tấn công tưởng không có gì đặc biệt, Kante treo bóng vào khu vực 16m50 và tiền đạo vào sân thay người Pedro bật cao đánh đầu tung lưới trống do thủ môn Schmeichel băng ra cản phá thiếu sáng suốt.

Thông số trận đấu Leicester 1-2 Chelsea

Theo luật mới được áp dụng từ mùa này, các đội sẽ có thêm quyền thay người thứ 4 nếu trận đấu bước vào hiệp phụ và cầu thủ thứ 4 được vào sân của Chelsea là Oliver Giroud, siêu dự bị một thời của Arsenal. Tuy vậy, Leicester tất nhiên vẫn là đội phải tấn công mạnh hơn và mọi cố gắng của "bầy cáo" đều trở nên công cốc. Không hẳn hàng thủ số đông của Chelsea chơi quá tốt mà bản thân Leicester công thiếu sáng tạo, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là bài đưa bóng ra hai biên rồi sau đó tìm cách nhồi vào khu vực 16m50.

Chelsea bảo vệ được chiến thắng mong manh cho đến tiếng còi mãn cuộc và chính thức lọt vào bán kết FA Cup. Dù khó khăn, dù hao tổn biết bao sức lực song trong bối cảnh hiện tại của The Blues thì thắng lợi vừa rồi rõ ràng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đặc biệt với HLV Antonio Conte. Sóng gió tạm qua đi với chiến lược gia người Italia và Chelsea nhưng tương lai phía trước vẫn là một dấu hỏi lớn.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Leicester:
Schmeichel; Simpson (Diabate 105'), Morgan, Maguire, Chilwell; Ndidi, Iborra (Adrien Silva 105'), Mahrez, Albrighton (Gray 115'); Iheanacho (Okazaki 68'), Vardy
Chelsea: Caballero; Azpilicueta, Christensen (Cahill 101'), Rudiger; Moses, Bakayoko (Fabregas 46'), Kante, Alonso; Willian (Pedro 92'), Morata (Giroud 105'), Hazard

Công Minh (TTVN)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://bongda24h.vn/truc-tiep-bong-da/truc-tiep-leicester-vs-chelsea-23h30-ngay-183-fa-cup-201718-372-182357.html