Leo Tà Chì Nhù ngắm mây bay, hoa nở

Đỉnh núi Tà Chì Nhù (huyện Tạm Trấu, Yên Bái) bắt đầu chào đón những người đam mê chinh phục các độ cao vào thời điểm cuối thu đầu đông. Họ xem đây là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu hành trình săn mây trên đỉnh núi được xem là nóc nhà của tỉnh Yên Bái và cao thứ 7 ở Việt Nam.

Đỉnh núi Tà Chì Nhù (huyện Tạm Trấu, Yên Bái) bắt đầu chào đón những người đam mê chinh phục các độ cao vào thời điểm cuối thu đầu đông. Họ xem đây là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu hành trình săn mây trên đỉnh núi được xem là nóc nhà của tỉnh Yên Bái và cao thứ 7 ở Việt Nam.

Bản làng đơn sơ, bình yên dưới chân ngọn núi cao thứ 7 ở Việt Nam.

Vào cuối thu, thời tiết thường khô ráo, ít mưa nên thuận lợi cho việc leo núi và khám phá thiên nhiên, cỏ cây hoa lá trên núi Tà Chì Nhù có đỉnh cao 2.979 m so với mực nước biển. Trong hành trình khám phá vừa rồi, chúng tôi đã theo chân các phượt thủ leo núi và phát hiện ra những cánh rừng hoa đua nở trên vùng gần đỉnh núi ở độ cao 2.600-2.900 m, trong đó có một loài hoa dại màu tím trắng chỉ khoe sắc vào dịp này.

Các nhóm leo núi cắm trại qua đêm gần đỉnh núi.

Các bạn trẻ lạc vào “thiên đường” trên núi Tà Chì Nhù.

Đường lên đỉnh Tà Chì Nhù có những con dốc dựng đứng liên tiếp.

Khi leo lên đến gần đỉnh núi, chúng tôi còn được ngắm nhìn các đàn ngựa, dê, bò của người dân ở các bản Mông, Thái quanh núi đang chăn thả. Tại đây, vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời, cỏ cây, muôn loài như hòa quyện vào nhau, tạo ra bức tranh sống động, khiến lòng người xốn xang.

Một đàn ngựa của người Mông bên sườn núi.

Nguyễn Duy-Hải Dương

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/leo-ta-chi-nhu-ngam-may-bay-hoa-no/