Liang Shi - người đàn ông Trung Quốc 56 tuổi, thi đại học lần thứ 27

Liang Shi (56 tuổi) thử thách bản thân với 27 lần tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học để hiện thực hóa ước mơ trở thành sinh viên đại học. Điều này đã nhanh chóng gây chú ý dư luận ở Trung Quốc.

Liang Shi trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2018 ở Trung Quốc. Ảnh: Getty Image

Hành trình tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học 27 lần của Liang Shi

Đối với Liang Shi, thi đại học là cách duy nhất để ông thực hiện ước mơ làm sinh viên. Vì thế, ở tuổi 56, người đàn ông sống ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) vẫn quyết tâm tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học lần thứ 27 trong cuộc đời mình.

Năm 1983, Liang Shi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học đầu tiên nhưng bị trượt. Ông đã thi lại liên tiếp vào 2 năm sau nhưng may mắn vẫn không mỉm cười.

Năm 1986, cha mẹ Liang Shi thuyết phục ông theo học một trường kỹ thuật nào đấy, nhưng ông đã bỏ học sau một năm vì không muốn làm việc cạnh máy móc ồn ào.

Liang Shi đã 56 tuổi vẫn vừa đi làm, vừa ôn thi đại học

Năm 1991, Liang Shi vào làm việc tại một xưởng gỗ rồi lập gia đình. Song, giấc mơ thi đỗ đại học vẫn chưa bao giờ nguôi. Năm 1992, ông tiếp tục tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học và được nhận vào Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh. Tuy nhiên, ông đã không nhập học vì không thích trường này.

Để nuôi gia đình, Liang Shi đã làm nhân viên bán hàng từ bán tủ lạnh, quần áo đến ti vi. Sau đó, ông mở một nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và kiếm được 1 triệu nhân dân tệ trong vòng chưa đầy một năm.

Do bận công việc kinh doanh, nên sau đó Liang Shi tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học lại vào năm 2002 và 2006. Nhưng kết quả là ông vẫn không đỗ. Không nản chí, từ năm 2010 tới 2022, Liang Shi tiếp tục thi trong 13 năm liên tục. Tổng điểm cao nhất mà ông đạt được trong tất cả các lần dự thi là 469/750 điểm vào năm 2018.

Năm 2019, Liang Shi được 462 điểm nhưng không nộp hồ sơ vì mục tiêu của ông là Đại học Tứ Xuyên, một trong những trường đại học trọng điểm quốc gia tại Trung Quốc.

Liang Shi mong muốn trở thành sinh viên của một trường đại học trọng điểm quốc gia ở Trung Quốc. Ảnh: China Daily

Liang Shi vẫn thi đại học bất chấp tranh cãi

Con trai Liang Shi, người thi đại học với cha cùng năm 2011 đã tốt nghiệp thạc sĩ. Câu chuyện của 2 cha con Liang Shi thu hút sự chú ý của truyền thông Trung Quốc và con trai ông không muốn cha lại gây ồn ào trên truyền thông nữa.

Trên mạng xã hội Trung Quốc cũng xuất hiện những luồng ý kiến trái chiều về việc dự thi đại học của Liang Shi. Một số người cho rằng ông đang lãng phí thời gian và công sức, nhưng ông không bận tâm tới những lời phán xét. Bên cạnh đó, người vợ của ông cũng không lên tiếng gì về việc ông đi thi nên Liang Shi coi sự im lặng của vợ như một sự ủng hộ.

"Mỗi người theo đuổi một mục tiêu khác nhau. Bạn không thể nói ai đúng, ai sai. Miễn là luật lệ cho phép thì mọi việc đều có ý nghĩa", Liang Shi nói.

Liang Shi vẫn miệt mài ôn thi đại học ở độ tuổi ngũ tuần. Ảnh: VCG

Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, Liang Shi thường rời nhà lúc 8 giờ sáng, bắt tàu điện ngầm đến quán trà của một người bạn học bài và trở về nhà lúc 9-10 giờ tối.

Quán trà của người bạn để riêng một bàn để cho Liang Shi học và mỗi trưa, ông sẽ tranh thủ chợp mắt trên ghế.

Ở độ tuổi ngũ tuần, Liang Shi cảm thấy khó để dậy sớm. Nhưng ông muốn thực hiện ước mơ của mình càng sớm càng tốt nên đã quyết định sẽ không cố chấp theo đuổi mục tiêu vào Đại học Tứ Xuyên trong năm nay.

"Tôi sẽ ổn với một trường đại học nhóm trên. Nếu đủ điểm vào một trường đại học trọng điểm, tôi sẽ theo học", Liang Shi tuyên bố với giới truyền thông trong kì thi đại học năm 2023.

Nguồn: CNA

Lam Linh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/liang-shi-nguoi-dan-ong-trung-quoc-56-tuoi-thi-dai-hoc-lan-thu-27-179230607210802945.htm