Lịch sử đầy thăng trầm của Tượng Nữ thần Tự do (Mỹ)

Tượng Nữ thần Tự do cao 151 feet (46m), tên chính thức là 'Nữ thần Tự do soi sáng thế giới', được thiết kế bởi Frédéric Auguste Bartholdi và Gustave Eiffel, là món quà tặng cho đất nước Hoa Kỳ từ người dân Pháp vào năm 1886. Bức tượng được thiết kế với một tấm bảng ghi ngày độc lập của Hoa Kỳ, một chuỗi xiềng xích bị phá hỏng dưới chân bức tượng tượng trưng cho việc xóa bỏ chế độ nô lệ và một luồng ánh sáng dẫn đường giương cao.

 Đây là địa điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến New York. Hình ảnh bức tượng hiện nay còn được in trên tờ 10 USD.

Đây là địa điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến New York. Hình ảnh bức tượng hiện nay còn được in trên tờ 10 USD.

Frédéric-Auguste Bartholdi, người tạo ra Tượng Nữ thần Tự do, khi bức tượng đang được xây dựng trong một studio ở Paris (năm 1875).

Phần đầu của Tượng Nữ thần Tự do được trưng bày trong một công viên ở Paris, Pháp (năm 1883).

Xưởng xây dựng tượng Nữ thần Tự do (năm 1883).

Tổ hợp Tượng Nữ thần Tự do ở Paris với nửa dưới của bức tượng dưới giàn giáo (năm 1883).

Phần chân bức tượng chuẩn bị đưa vào vị trí chỉ định đảo Bedloe (năm 1885). Được biết đôi dép mà Nữ thần đi dài tới 7,5m.

Lễ khánh thành Tượng Nữ thần Tự do tại cảng New York ngày 28/10/1886 do Tổng thống Hoa Kỳ Grover Cleveland chủ trì.

Bức tượng nhìn xuống từ ngọn đuốc (năm 1890). Ngọn lửa trên ngọn đuốc được mạ vàng 24k vào năm 1986, tượng trưng cho ánh sáng dẫn đường tới sự tự do, bình đẳng, bác ái.

Bài thơ có tựa đề "Bức tượng khổng lồ mới" của Emma Lazarus, được đặt trên đế của tượng Nữ thần Tự do. Bản thơ ca ngợi được viết vào năm 1883 nhằm mục đích quyên góp tiền làm bệ tượng. Văn bản này sau đó được đúc đồng và được gắn vào tượng năm 1903.

Tượng Nữ thần Tự do chào đón Sư đoàn 2 đến thành phố New York ngày 8/8/1919.

Hòn đảo đặt Tượng Nữ thần Tự do trước đây là pháo đài quân sự Fort Wood. Bức ảnh được chụp khoảng năm 1918.

Máy bay quân sự bay qua Tượng Nữ thần Tự do (năm 1935).

Tượng Nữ thần Tự do còn được coi biểu tượng của dân nhập cư do khi cập bến, đây là hình ảnh đầu tiên mà họ nhìn thấy trong thời điểm nửa cuối thế kỷ 19.

Một vị khách đã ghi tên mình và vợ lên dầm bên trong bức tượng. Nhiều du khách đã sử dụng son môi để viết tên mình lên bức tượng (ngày 20/6/1946).

Hình ảnh bức tượng được chụp vào ban đêm, trong thời gian cắt điện với mục đích giúp tiết kiệm năng lượng trong Thế chiến II (tháng 3/1942).

Bên trong phần đầu và vương miện bức tượng. Vương miện gồm 25 cửa sổ và 7 mũi nhọn.

Quang cảnh Tượng Nữ thần Tự do và Manhattan vào buổi tối (năm 1961).

Đệ nhất phu nhân Nancy Reagan vẫy tay chào các nhiếp ảnh gia trong một chiếc trực thăng lơ lửng gần Tượng Nữ thần Tự do nhân ngày kỷ niệm Tượng Nữ thần Tự do (tháng 7/1986).

Cầu thang xoắn ốc bên trong bức tượng.

Đài tưởng niệm "Tribute in Light" tỏa sáng phía sau Tượng Nữ thần Tự do.

Chi tiết mũi và miệng đang được phục hồi bởi bà Isabel Hill vào tháng 3/1985.

Tàu con thoi Enterprise trên sàn bay của Intrepid Sea, Air & Space Museum, đi qua Tượng Nữ thần Tự do khi nó thực hiện chặng cuối của hành trình đến ngôi nhà Manhattan mới của mình (ngày 6/6/2012).

Tượng Nữ thần Tự do là bức tượng cao nhất thế giới vào năm 1886.

Năm 1984, UNESCO đã công nhận bức tượng là di sản thế giới.

Hàng năm có hàng triệu khách du lịch tới thăm tượng bức tượng. Bức tượng cũng có rất nhiều phiên bản khác nhau trên thế giới như ở Anh, Nhật Bản, Nauy…

Tuệ Minh (Theo Theatlantic)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-lich-su-day-thang-tram-cua-tuong-nu-than-tu-do-my/823497.antd