Lịch sử gọi tên Hà Nội

Sau 3 lần dừng chân ở ngưỡng cửa thiên đường, cuối cùng, CLB Hà Nội cũng chạm tay vào ước mơ nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi. 90 phút 'thủy chiến' nghẹt thở trên sân Tam Kỳ đã vắt kiệt sức lực của Văn Quyết và các đồng đội, nhưng nó mang về thành quả xứng đáng trong niềm hân hoan của đông đảo cổ động viên thủ đô.

Sau 3 lần dừng chân ở ngưỡng cửa thiên đường, cuối cùng, CLB Hà Nội cũng chạm tay vào ước mơ nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi. 90 phút "thủy chiến" nghẹt thở trên sân Tam Kỳ đã vắt kiệt sức lực của Văn Quyết và các đồng đội, nhưng nó mang về thành quả xứng đáng trong niềm hân hoan của đông đảo cổ động viên thủ đô.

Văn Quyết (trái) tỏa sáng đưa Hà Nội lên ngôi vô địch Cúp Quốc gia lần đầu tiên.

Nhìn cái cách cả hai HLV Vũ Hồng Việt của Quảng Nam và Chu Đình Nghiêm bố trí con người, chiến thuật cho trận chung kết Cúp Quốc gia 2019 vào tối 31-10 mới thấy cả hai đội bóng quyết tâm lớn cỡ nào. Hà Nội quyết tâm với danh hiệu vì trong phòng truyền thống của họ vẫn còn thiếu chiếc Cúp Quốc gia. 3 lần vào chung kết trước đó, các cầu thủ bóng đá thủ đô đều ôm mặt nhìn đối thủ lên ngôi. Thế nên lần này, họ quyết không đi vào "vết xe đổ", để ký ức buồn lại hiện về. Trong khi đó, Quảng Nam trong lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, họ cũng mong muốn làm nên lịch sử.

Trận đấu diễn ra trong điều kiện trời mưa lớn đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của hai đội bóng, đặc biệt là Hà Nội. Những pha phối hợp nhanh, trong cự ly ngắn của Quang Hải và các đồng đội bị "phá sản". Điều này buộc các cầu thủ phải "ưu tiên" sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến. Ngay phút thứ nhất, Hà Nội hưởng quả phạt bên cánh trái và Văn Dũng có cú đánh đầu đưa bóng vào góc cao khá nguy hiểm nhưng thủ thành Văn Cường của đội chủ nhà đã đẩy ra chịu phạt góc. Phút thứ 5, người cũ của Hà Nội, tiền đạo Hoàng Vũ Samson suýt nữa thoát xuống vòng cấm đội khách uy hiếp khung thành Phí Minh Long nhưng may Duy Mạnh kịp phá bóng.

Sau những pha bóng làm "nóng" người, Hà Nội bắt đầu thể hiện rõ ràng hơn đội bóng "cửa trên", nhiều pha bóng nguy hiểm được tạo ra nhưng tiếc cả Kebe lẫn Văn Đại đều bỏ lỡ. Không chịu lép vế trước đối thủ, Quảng Nam cũng bắt đầu có những pha đáp trả. Hà Minh Tuấn, Đinh Thanh Trung thay nhau "bắn phá" khung thành Phí Minh Long nhưng kết quả vẫn không khả quan hơn các chân sút Hà Nội. Điểm nhấn của hiệp 1 đến ở phút 35, Văn Kiên để bóng chạm tay và Quảng Nam có quả đá phạt bên cánh trái. Thành Chung không bị gây sức ép nhưng pha phá bóng bằng gáy của cầu thủ này đã vô tình "đốt" lưới nhà. Dính đòn "hồi mã thương", các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm dồn lên tấn công mạnh mẽ nhưng kết thúc 45 phút đầu tiên họ không thể xoay chuyển cục diện.

Bước vào hiệp 2, với lợi thế dẫn bàn, các cầu thủ Quảng Nam lùi về đá phòng ngự phản công đúng sở trường. Trong khi đó, các cầu thủ Hà Nội không muốn tiếp tục "ôm trái đắng" nên quyết tâm càng được nhân lên. Phút 53, Kebe bật tường cho Văn Quyết băng xuống góc phải khu cấm địa, nhưng quả căng ngang vào quá gần vị trí của hậu vệ Quảng Nam nên dễ dàng bị hóa giải. Lúc này, Hà Nội bắt đầu cảm thấy "nhớ" Omar, chân sút số 1 của họ ở mùa giải năm nay. Omar dù khỏe mạnh nhưng mang án "treo giò" vì nhận đủ 2 thẻ vàng trước trận chung kết nên không thể ra sân.

Chưa thể ghi bàn, phút 62, Hà Nội suýt nhận ác mộng khi Hà Minh Tuấn đã vượt qua Văn Dũng ở giữa sân và Quảng Nam phản công trong thế 3 đánh 1. May cho đội bóng thủ đô là các cầu thủ Quảng Nam không thể tận dụng được tình huống này, phần lớn do sân trơn bóng ướt. Phút 67, sau nhiều tình huống uy hiếp, Hà Nội cuối cùng cũng có bàn thắng gỡ hòa. Xuất phát từ tình huống Quang Hải tạt bổng vào vòng cấm Quảng Nam cho Kebe đỡ ngực, bóng đến chân Văn Quyết. Và, với một cú quặt trước khi sút chìm, cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam đã đánh bại Văn Cường. Có được bàn thắng, tinh thần Văn Quyết và các đồng đội càng lên cao. Để rồi, phút 82, Hà Nội phản công nhanh, bóng được đưa sang cánh trái cho Văn Quyết. Với tình huống vẩy má ngoài chân phải chọc khe xứng đáng nhận điểm 10, Văn Quyết đưa trái bóng đến đúng đà băng xuống để Kebe dứt điểm tung lưới Quảng Nam. Bàn thắng vượt lên mang về niềm vui khó tả cho đội khách. Ngược lại, các cầu thủ, ban huấn luyện cũng như cổ động viên Quảng Nam bắt đầu nghĩ đến thất bại. Những phút thi đấu còn lại, dù đội trưởng Đinh Thanh Trung và Hoàng Vũ Samson rất nỗ lực nhưng cũng không thể làm nên chuyện trước hàng phòng ngự chắc chắn của Hà Nội. 90 thi đấu kết thúc, tỷ số vẫn là 2-1 nghiêng về đội khách, các cầu thủ Quảng Nam tiếc nuối còn hạnh phúc vỡ òa hiện rõ trên mặt các cầu thủ Hà Nội.

Với chiến thắng lịch sử này, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm khép lại một năm thành công mỹ mãn. Vài ngày trước họ đã giương cao chiếc Cúp vàng V-League, giờ là Cúp Quốc gia. Trước đó nữa, nếu may mắn, Quang Hải và các đồng đội đã đặt chân vào trận chung kết AFC Cúp. Mặc dù vậy, với cú đúp quốc nội, Hà Nội xứng đáng là ông Vua của bóng đá Việt Nam. Kết thúc trận "thủy chiến" trên sân Tam Kỳ, 10 cầu thủ của hai đội bóng sẽ tập trung lên tuyển quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu vô cùng quan trọng với UAE (14-11) và Thái Lan (19-11) trong khuôn khổ vòng loại thứ 2, World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong danh sách 28 tuyển thủ HLV Park Hang Seo triệu tập trước đó, Hà Nội có 7 cái tên gồm: Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Kiên, Đức Huy, Hùng Dũng, Quang Hải và Văn Đại; Quảng Nam 3 cái tên gồm: Văn Cường, Huy Hùng và Hà Minh Tuấn.

Thành Danh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_215238_lich-su-goi-ten-ha-noi.aspx