Liên hợp quốc cảnh báo về khủng hoảng nhân đạo mới tại Burkina Faso

Ngày 7/5, ông Boris Cheshirkov, người phát ngôn của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, hơn 17.500 người Burkina Faso đã phải rời bỏ nhà cửa và ít nhất 45 người đã thiệt mạng sau các vụ tấn công thánh chiến trong 10 ngày qua.

Nhiều người dân Burkina Faso đã phải rời bỏ nhà cửa, thậm chí thiệt mạng sau các vụ tấn công thánh chiến ở nước này. (Nguồn: UNHCR)

Nhiều người dân Burkina Faso đã phải rời bỏ nhà cửa, thậm chí thiệt mạng sau các vụ tấn công thánh chiến ở nước này. (Nguồn: UNHCR)

Người phát ngôn của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Boris Cheskhirkov đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về những hậu quả nhân đạo gần đây tại Burkina Faso.

Tính từ năm 2015, hơn 1.300 người đã thiệt mạng và khoảng một triệu người đã phải chạy trốn bạo lực, sau cuộc nổi dậy các chiến binh thánh chiến tại quốc gia thuộc khu vực Tây Phi này.

Hơn 4.400 người đã chạy đến các thị trấn Foutouri và Tankoualou, phía Đông đất nước và 25 người thiệt mạng, sau cuộc tấn công diễn ra ngày 3/5 vào ngôi làng Kodyel.

Ở phía Bắc, khoảng 10.200 người đã phải di dời đến Ouahigouya sau các cuộc tấn công, trong khi ở vùng Sahel, hơn 3.200 người đã phải chạy trốn bạo lực.

UNHCR cho biết, những người này cần hỗ trợ khẩn cấp thức ăn, nơi ở, nước uống và chăm sóc y tế.

Burkina Faso cũng là nơi tiếp nhận khoảng 20.000 người tị nạn từ nước láng giềng Mali, quốc gia đã bị tàn phá bởi tình trang bạo lực thánh chiến và phiến quân.

(theo UNHCR)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lien-hop-quoc-canh-bao-ve-khung-hoang-nhan-dao-moi-tai-burkina-faso-144527.html