Lĩnh 16 năm tù chỉ vì say rượu gây sự vụn vặt

Sau khi uống rượu, Loan thấy Dũng đi ngang nhà liền nhớ lại chuyện Dũng nhổ nước bọt và trâu dẫm lúa liền gây sự rồi xảy ra án mạng.

Quang cảnh phiên tòa xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai. Ảnh: O.H

Sáng 22/11, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lục Văn Loan (SN 1980, trú tại Đội 14, xã Ia Púch, huyện Chư Prông) về tội "Giết người".

Cáo trạng cho biết, khoảng 21h55' ngày 26/6, Loan uống rượu rồi về nhà. Khi Loan ra trước hiên của nhà mình ngủ thì phát hiện hàng xóm là ông Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1975) cũng đi nhậu ngang qua nhà.

Khi thấy Dũng, Loan nhớ lại chuyện ông Dũng mỗi lần đi ngang qua nhà mình thường hay nhổ nước bọt. Loan cũng lấy cớ trâu của người này dẫm ruộng lúa của mình nên lớn tiếng yêu cầu ông Dũng xin lỗi. Tuy nhiên, ông Dũng không nói gì.

Bực tức, Loan ngồi trong nhà chửi mắng ông Dũng, rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Tiếp đó, khi thấy Dũng đi vào nhà để đánh mình, Loan chạy vào nhà lấy dao dọa chém Dũng.

Hai bên cầm dao tấn công nhau, ông Dũng ngã gục xuống đất. Dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên người này tử vong ngay sau đó.

Tại phiên tòa, Loan đã cúi nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào tính chất mức độ, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt Lục Văn Loan 16 năm tù giam về tội "Giết người".

Tạ Vĩnh Yên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/linh-16-nam-tu-chi-vi-say-ruou-gay-su-vun-vat-192231122151047771.htm