Lĩnh án giết người vì trút 'mưa dao' lên người đàn ông cởi trần trong phòng vợ

Thấy 'tình địch' cởi trần ở trong phòng với vợ, gã đàn ông nổi cơn ghen và vớ lấy con dao đuổi chém nạn nhân nhiều nhát.Cự Giải

Ngày 29/11, sau khi xem xét hành vi phạm tội của bị cáo, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Hiệp (SN 1985, trú ở xã Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội) 9 năm tù về tội “Giết người”.

Bị hại trong vụ án là anh Hoàng Văn H. (tên đã thay đổi, SN 1988), trú ở tỉnh Cao Bằng.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Hiệp đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, song khẳng định không hề có ý thức tước đoạt sinh mạng của anh H. Lý giải cho hành vi phạm tội của mình, Hiệp cho rằng chỉ là do bộc phát vì ấm ức nên đã không kiềm chế được bản thân.

Bị cáo Hiệp tại tòa - Ảnh: VietNamNet

Bị cáo Hiệp tại tòa - Ảnh: VietNamNet

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo về tội Giết người là có căn cứ, đúng pháp luật.

Ngoài ra, HĐXX còn cho rằng, việc anh H. không chết là nằm ngoài ý thức của bị cáo. Trên cơ sở đó, Tòa án Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Hiệp 9 năm tù về tội Giết người.

Cáo trạng thể hiện, Hiệp kết hôn với chị Nguyễn Thị N. (SN 1987, ở Sóc Sơn, Hà Nội). Hơn 10 năm chung sống, hai người có chung 3 mặt con. Trong thời gian sống chung, 2 người phát sinh nhiều mâu thuẫn nên cả hai quyết định ly thân.

Đến tháng 4/2016, chị N. xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Thời gian này chị quen biết qua mạng Facebook với anh Hoàng Văn H.

Ngày 15/6/2018, chị N. về Việt Nam để giải quyết thủ tục ly hôn với Hiệp. Lúc này hồ sơ ly hôn giữa chị N. và Hiệp đang được TAND huyện Sóc Sơn thụ lý giải quyết.

Sáng 2/7/2018, anh H. từ Cao Bằng xuống thăm bạn gái. Trưa cùng ngày, sau khi cơm nước xong xuôi, anh H. và chị N. đưa nhau vào phòng ngủ nói chuyện. Cùng lúc, Hiệp sang nhà bố mẹ vợ mượn xe máy và thấy anh H. cởi trần ở trong phòng với vợ.

Nổi cơn ghen, Hiệp vớ con dao ở nhà bố mẹ vợ đuổi chém anh H. nhiều nhát, trong đó có một nhát trúng đầu. Cơn thịnh nộ của Hiệp chỉ dừng lại khi em trai chị N. chạy tới can ngăn và tước được con dao trong tay anh rể.

Đối với anh H., sau khi ngất đi đã được người nhà chị N. đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết.

Cơ quan chức năng xác định anh H. bị tổn hại 55% sức khỏe.

(T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/linh-an-giet-nguoi-vi-trut-mua-dao-len-nguoi-dan-ong-coi-tran-trong-phong-vo-a253197.html