Linh cẩu '3 chân 4 cẳng' bỏ chạy vẫn không thoát được nanh vuốt sư tử

Kiếm ăn trong địa bàn của 'chúa tể thảo nguyên' mà không biết nhìn trước ngó sau, con linh cẩu nhận lấy kết cục cay đắng khi bị sư tử phát giác.

Linh cẩu thường xuyên xâm phạm lãnh địa của các loài động vật khác để kiếm ăn, dù là tê giác, hà mã hay cá sấu, sư tử. Đối với chúng, mỗi lần đi kiếm ăn đều là một cuộc chiến sinh tử vì nếu không may bị "chủ nhà" hung dữ bắt được thì cái chết là điều không thể tránh khỏi.

Vậy nên linh cẩu luôn phải nhìn ngó xung quanh để kịp thời bỏ chạy khi gặp nguy hiểm. Tuy nhiên một khi phát hiện thức ăn thì loài động vật háu đói này mất hết cảnh giác, chúng ngấu nghiến ăn mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Hành động này của con linh cẩu sớm thu hút sự chú ý của một con sư tử đực. Nó từ từ chạy tới, tiếp cận con mồi. Dù đám cỏ non thấp khiến con sư tử vô cùng dễ thấy nhưng con linh cẩu vẫn không hề hay biết, vẫn mải "đánh chén".

Đến khi sư tử vồ tới thì con linh cẩu mới hiểu chuyện, nhưng lúc này là quá muộn. Con sư tử to lớn đốn ngã con mồi rồi từ từ ăn thịt. Một con linh cẩu khác kinh hãi chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không có cách nào giải cứu đồng loại, chỉ biết nhanh chóng rút lui trước khi bầy đàn của sư tử đến.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các video đặc sắc về thế giới động vật trên báo điện tử Người Đưa Tin hằng ngày.

Bá Di

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/linh-cau-3-chan-4-cang-bo-chay-van-khong-thoat-duoc-nanh-vuot-su-tu-a460489.html