Linh cẩu một mình chiến với cả bầy kền kền

Linh cẩu tới muộn nhưng cũng nhanh chóng lao vào đòi chia phần.

Trong thiên nhiên hoang dã châu Phi, một cuộc chiến tưởng như đơn giản nhưng thực tế lại khốc liệt không kém bất cứ cuộc chiến săn mồi hay giữa kẻ đi săn với con mồi đó là cuộc chiến giành xác chết.

Đàn kền kền mong chờ tới lượt thưởng thức xác con trâu xấu số

Đàn kền kền mong chờ tới lượt thưởng thức xác con trâu xấu số

Một con trâu phải bỏ mạng sau thời gian dài chịu cảnh hạn hán. Tất nhiên, cái xác to lớn này là bữa đại tiệc cho những loài ăn xác trong đó có cả sư tử.

Đàn sư tử 5 con đã thưởng thức bữa ăn miễn phí này đầu tiên trước khi để lại đống xương thịt còn lại cho kền kền vốn đã kiên nhẫn chờ đợi cho tới lượt mình. Chúng nhanh chóng xâu xé phần còn lại của bữa ăn.

Linh cẩu là kẻ tìm tới sau cùng, một mình phải chống lại cả bầy kền kền đông đúc. Nó mạnh hơn nếu đối đầu một một nhưng khi gặp phải cả đàn đông như vậy thì nó chỉ trách mình số đen mà thôi.

Câu chuyện diễn ra ở Công viên quốc gia Kruger, Nam Phi.

Cả bầy đông đúc trông chờ tới lượt mình

Chúng tranh giành thức ăn lẫn nhau

Linh cẩu tới muộn nhưng cũng nhanh chóng lao vào đòi chia phần

Nó cố gắng đánh đuổi những con kền kền ra chỗ khác

Tuy nhiên vì chỉ có một mình nên nó gần như không làm được gì

Một cuộc chiến không cân sức của hai loài ăn xác thối

Theo Anh Minh/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/linh-cau-mot-minh-chien-voi-ca-bay-ken-ken/20200408072811352