Lính cứu hỏa làm nhiệm vụ là đối mặt với tử thần

Hình ảnh phóng viên tác nghiệp tại hiện trường đưa về tòa soạn chủ yếu là những cột khói đen trùm kín tòa nhà Carina Plaza, những người thoát nạn với gương mặt hớt hải, những nạn nhân vụ cháy đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Các chiến sĩ cứu hỏa mặt lấm lem, kiệt sức sau hơn 7 giờ cứu hỏa, cứu nạn. Ảnh: Lê Trai/Zing.vn

Các dòng tít trên báo đều chạy con số 13 người chết và những con số khác nhau về người bị thương. Nhưng không ai quan tâm số người được cứu từ đám cháy là bao nhiêu, chưa kể những trường hợp được cứu sống bằng sự hy sinh thầm lặng của người lính. Chỉ có họ và người được cứu trực tiếp biết.

Thông thường, ở các vụ cháy, chỉ cần lực lượng cảnh sát PCCC đến muộn, dứt khoát sẽ có những bài viết đầy bức xúc về sự chậm trễ dẫn đến thiệt hại về người và tài sản. Nhưng ngược lại, khi cảnh sát phản ứng rất nhanh, có mặt sớm nhất có thể, thì không thấy những lời khen.

Có người cho rằng, đó là công việc, là nhiệm vụ phải làm của lực lượng PCCC. Không sai, nhưng chưa đủ.

Có những công việc mà người thực thi làm bình thường, đến hẹn lại lên, đúng 8 giờ vàng ngọc. Nhưng có những nhiệm vụ bất kể ngày đêm, bất kể điều kiện khó khăn nguy hiểm và một lần thi hành là một lần đối mặt với tử thần. Chúng ta có còn nhớ, Phạm Phi Long (SN 1986), Tiểu đội phó Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, Cảnh sát PCCC TP.HCM, đã hy sinh trong khi chữa cháy cho nhà dân ngày 7.9.2017. Đồng đội của anh là Hạ sĩ Phan Tấn Quốc bị bêtông đè, và Hạ sĩ Bùi Văn Dũng bị gãy chân nhập viện.

Mới nhất, chiến sĩ Chử Văn Khánh (25 tuổi, thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì), công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC số 12 (Công an Hà Nội) "ra đi" trong lúc làm nhiệm vụ. Chiếc xe cứu hỏa chạy ngược chiều trên cao tốc đã bị tai nạn, cướp đi mạng sống của anh, 4 chiến sĩ khác bị thương nặng. Chuyện đúng sai về lái xe ngược chiều trên cao tốc còn tranh cãi, nhưng đó không phải là việc của người lính cứu hỏa, chỉ biết rằng, các anh nhận lệnh lên đường làm nhiệm vụ và đã lâm nạn.

Trở lại vụ hỏa hoạn tại tòa nhà Carina Plaza, sẽ thấy lực lượng cứu hỏa rất chuyên nghiệp, có mặt sau 7 phút nhận tin, lăn xả cứu hàng trăm người ra khỏi tòa nhà.

Hiện trường là 300 xe máy và 15 ôtô bốc cháy, cộng thêm các vật cháy khác, người lính lao vào trong lò lửa đó cùng khói độc là đối mặt với vạn điều hiểm nguy. Nếu không có sự dũng cảm và kỹ năng của họ, chưa biết bao nhiêu mạng người phải chết.

Cộng đồng không thể không ghi nhận sự hy sinh đó.

Lê Thanh Phong

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/linh-cuu-hoa-lam-nhiem-vu-la-doi-mat-voi-tu-than-597427.ldo