Lính đánh thuê người Anh nói về trải nghiệm 'hỏa lực khủng khiếp của Nga' ở Ukraine

'Hỏa lực khủng khiếp của Nga' ở Ukraine gây tác động rất mạnh lên tinh thần một lính đánh thuê người Anh, khiến anh ta phải lập tức rời bỏ chiến trường.

Khi phải hứng chịu "hỏa lực khủng khiếp của Nga" ở Ukraine, tinh thần một lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm trận mạc người Anh đã xuống tới mức không thể thấp hơn.

Jason Hague - một cựu quân nhân 34 tuổi của Quân đội Anh, người đã đến Iraq vài lần và sau đó làm việc như một lính đánh thuê trong 7 năm đã bay đến Ukraine vào đầu tháng 2/2022 bởi “muốn làm điều gì đó tốt”, tờ The Sun của Anh viết.

Hague sống ở Kyiv và liên lạc với những người lính đánh thuê nước ngoài khác. Anh ta nói rằng vào ngày 24/2, khi đơn vị của mình được cử đến để bảo vệ sân bay Gostomel cùng với Lực lượng vũ trang Ukraine thì đã xảy ra đụng độ với quân Nga.

"Tình hình thật khó hiểu. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Khi chúng tôi đi vào bóng tối, công bằng mà nói thì tôi đã cảm thấy rất sợ hãi. Bất cứ ai ở vào tình cảnh này và nói rằng họ không sợ hãi đều là kẻ nói dối".

"Khi chúng tôi đến thì sân bay rất yên tĩnh. Nhưng đột nhiên cánh cổng địa ngục mở ra ngay trước mắt khi Quân đội Nga bắt đầu tấn công với hỏa lực vô cùng khủng khiếp", nhân vật của tờ The Sun nhớ lại.

Hague cho biết, ban đầu nhiều máy bay của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phóng loạt tên lửa vào sân bay. Tiếp theo, một phi đội trực thăng vũ trang bay tới và anh ta cùng với 10 tay súng khác đã phải ẩn náu trong rừng.

Sau đó quân tiếp viện của Ukraine với tên lửa phòng không vác vai Stinger tiếp cận sân bay nhằm hạ các máy bay chiến đấu của Nga, và một trận chiến ác liệt đã xảy ra.

Tuy nhiên Hague và người bạn Mỹ của anh ta lại bị bắt giữ bởi Đơn vị Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine, họ đang tìm kiếm "những kẻ phá hoại của Nga" và nghi ngờ những người nước ngoài vừa bắt gặp, sau đó họ bị đưa đến trụ sở Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) để thẩm vấn.

"Một trong những lính canh đã đánh tôi vào đầu. Sau đó một người khác đến, và tôi biết anh ta đến từ một đơn vị đặc nhiệm".

"Họ liên tục hét vào mặt tôi bằng tiếng Nga, nhưng tôi nói rằng tôi là người Anh. Tôi đã bị đánh tám hoặc chín lần. Tôi bị chấn động mạnh và chảy rất nhiều máu", Hague nhớ lại.

Hague nói thêm rằng những người lính Ukraine đã nghiên cứu nội dung trong điện thoại của anh ta và đó là một khoảnh khắc thực sự đáng sợ đối với người lính đánh thuê này.

"Tôi không sợ cái chết, tôi sợ gia đình và bạn bè của mình phải đau đớn nếu họ phát hiện ra tôi ở trong hoàn cảnh tương tự", anh ấy đã giải thích như vậy.

Sau đó họ được trả tự do và Hague cùng với hàng trăm nghìn người tị nạn Ukraine đã đến Lviv. Tiếp theo, anh ta chạy đến biên giới Ba Lan theo đúng nghĩa đen, lên tàu đến Warsaw và từ sân bay về Vương quốc Anh.

Người lính đánh thuê này về đến nhà riêng ở Kidderminster vào ngày 4/3. Chuyến đi đến Ukraine là một trải nghiệm tồi tệ: "Tôi không đến đó để chết", Hague tổng kết lại.

Câu chuyện trên được cho là sẽ có tác động rất mạnh đến những "tình nguyện viên" đã và đang đến chiến đấu trong thành phần Quân đội Ukraine.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/linh-danh-thue-nguoi-anh-noi-ve-trai-nghiem-hoa-luc-khung-khiep-cua-nga-o-ukraine-post498285.antd