Liverpool áp đảo và may mắn

Chỉ cần 26 phút, Liverpool đã gác trước 2 bàn. Naby Keita thực hiện cú dứt điểm nhanh sau đường chuyền của Firmino. Bóng chạm chân hậu vệ Porto chuyển hướng làm thủ môn Casillas không kịp trở bộ nên đành đứng im nhìn bóng bay vào lưới ở phút thứ 5. Lão tướng Casillas một lần nữa vào lưới nhặt bóng ở phút 26 khi Firmino đệm nhẹ bóng vào lưới trống.

Chỉ cần 26 phút, Liverpool đã gác trước 2 bàn. Naby Keita thực hiện cú dứt điểm nhanh sau đường chuyền của Firmino. Bóng chạm chân hậu vệ Porto chuyển hướng làm thủ môn Casillas không kịp trở bộ nên đành đứng im nhìn bóng bay vào lưới ở phút thứ 5. Lão tướng Casillas một lần nữa vào lưới nhặt bóng ở phút 26 khi Firmino đệm nhẹ bóng vào lưới trống.

Keita và Firmino cùng ghi bàn cho Liverpool.

2 bàn thắng chưa đầy nửa tiếng giúp Liverpool lên tinh thần, kiểm soát toàn bộ cục diện trận đấu. Bất ngờ ở chỗ các cầu thủ của HLV Jurgen Klopp không có thêm bàn thắng nào nữa. Mane phá lưới Casillas 1 lần nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Mohamed Salah chơi lăn xả, nhiệt tình nhưng vẫn thiếu sự chính xác cần thiết. Tiền đạo Ai Cập có 2 tình huống dứt điểm khiến HLV Klopp đứng ngoài tiếc ngẩn ngơ. Salah chỉ có đúng 1 bàn sau 10 trận gần đây nhất cho Liverpool.

Dù sao Salah cũng đã có trận đấu rất may mắn. Cú đạp ngang ống đồng tiền đạo Danilo của Salah được trọng tài Antonio Mateu Lahoz bỏ qua. Nếu chuẩn xác hơn, trọng tài Lahoz đã rút thẻ đỏ cho Salah và buộc anh phải vắng mặt ở lượt về trên đất Bồ Đào Nha. Không chỉ Salah may mắn và cả đội Liverpool cũng được trọng tài "chiếu cố". Trọng tài Lahoz cũng cứu Liverpool 2 quả phạt đền, trong đó có tình huống Arnold để bóng chạm tay nhưng ông Lahoz chỉ cho Porto đá phạt góc.

Dù thua trận nhưng HLV Conceicao của Porto cho rằng chí ít các cầu thủ của ông dần dần thoát khỏi tác động tiêu cực từ trận thua 0-5 mùa giải trước. Tiền đạo Marega bỏ qua một vài tình huống ghi bàn rất đáng tiếc. Conceicao tin tưởng một trận lượt về trên sân nhà hoàn toàn tự tin và khác biệt so với Anfield. Trong khi đó, HLV Klopp buộc phải đắn đo suy nghĩ trong việc xoay tua lực lượng ở trận gặp Chelsea vào cuối tuần này ở Premier League và trận lượt về Champions League với Porto vào giữa tuần sau. Liverpool vẫn quá khát khao danh hiệu Premier League đã gần 3 thập niên qua. Nếu bung sức trước Chelsea thì Liverpool dễ đuối ở Porto chỉ sau 3 ngày. Liệu lúc đó may mắn có còn đứng về phía Liverpool nữa không?

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_204678_liverpool-ap-dao-va-may-man.aspx