Liverpool đánh rơi 2 điểm quý giá trước Arsenal

HLV Jurgen Klopp hết sức tiếc nuối vì Liverpool đã 'lơi lỏng một chút' để Arsenal gỡ hòa 1-1 phút chót, ở trận đại chiến trên sân Emirates rạng sáng nay (4.11) tại vòng 11 giải Ngoại hạng Anh và giành lại 1 điểm.

Trận đại chiến Arsenal - Liverpool kịch tính đến phút cuối với kết quả bất phân thắng bại - Ảnh: AFP

Trước đó, dù chơi trên sân khách nhưng Liverpool đã rất chủ động kiểm soát trận đấu bằng các đợt phản sắc lẹm khiến Arsenal dù chiếm ưu thế với thời gian kiểm soát bóng vẫn không tạo nhiều cơ hội đáng kể.

Ngay trong hiệp 1, Liverpool là đội có cơ hội dẫn trước nhiều hơn trong đó có bàn thắng bị từ chối của Sadio Mane vì lỗi việt vị và pha bỏ lỡ đáng tiếc của trung vệ Virgil van Dijk.

Milner ghi bàn giúp Liverpool dẫn 1-0 ở phút 61 - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, ưu thế này đã được cụ thể ở phần đầu hiệp 2 khi James Milner ghi bàn giúp Liverpool dẫn 1-0 ở phút 61 cũng từ pha kiến tạo của Mane.

Cùng thế trận chắc chắn, Liverpool tưởng cầm chắc chiến thắng trong tay - Ảnh: AFP

Dẫn trước, cùng thế trận chắc chắn Liverpool phong tỏa mọi hướng tấn công của Arsenal để cầm chắc chiến thắng trong tay. Thế nhưng, ở cuối trận như HLV Klopp nói “một chút lơi lỏng” đã khiến Liverpool phải trả giá đắt khi Arsenal vùng lên dữ dội và có bàn gỡ hòa 1-1 của Alexandre Lacazette ghi phút 82.

Kết quả hòa này như thua với Liverpool vì đánh rơi mất 2 điểm quý giá. Trong khi, Arsenal vẫn giữ được mạch bất bại 13 trận nhưng không giữ được vị trí thứ 4 do ở trận đấu sau đó Tottenham thắng Wolverhampton 3-2 đã vươn lên chiếm giữ lại.

Nhưng Liverpool lơi lỏng ở cuối trận, giúp Lacazette gỡ hòa 1-1 cho Arsenal phút 82 - Ảnh: AFP

Trong khi đó, với 1 điểm Liverpool tạm chiếm giữ ngôi đầu từ Man.City, nhưng HLV Klopp hoàn toàn không hài lòng khi nói: “Arsenal là mừng nhất với 1 điểm có được, nhưng chúng tôi thì không. Mất 2 điểm này thực sự quá đáng tiếc”.

Nếu may mắn và tận dụng tốt các cơ hội trong hiệp 1 thì Liverpool đã có thể hạ Arsenal - Ảnh: Reuters

Còn HLV Unai Emery của Arsenal cũng không hài lòng lắm khi cho rằng: “Chúng tôi muốn giành trận thắng, và đã chơi tấn công để giành chiến thắng. Nhưng Liverpool là đối thủ quá nguy hiểm. Họ chứng tỏ tư cách ứngviên vô địch rất sáng giá. Vì thế, dù được 1 điểm nhưng ít ra tôi cũng hài lòng được 50%”.

Kết quả vòng 11 giải Ngoại hạng Anh:

Bournemouth 1 - 2 Manchester United

Cardiff City 0 - 1 Leicester City

Everton 3 - 1 Brighton & Hove

Newcastle 1 - 0 Watford

West Ham 4 - 2 Burnley

Arsenal 1 - 1 Liverpool

Wolverhampton 2 - 3 Tottenham

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/liverpool-danh-roi-2-diem-quy-gia-truoc-arsenal-95316.html