Liverpool 'gỡ' thể diện cho... M.U

Liverpool của HLV Jurgen Klopp sẽ làm khách trên sân West Brom vào lúc 18 giờ 30 tối nay 21.4 (giờ VN) trong trận đấu quan trọng đối với cả hai.

Trận thắng 3-2 của West Brom trước Liverpool ở Cúp FAAFP

Liverpool có chắc chắc đoạt vé dự Champions League mùa bóng sau hay không, câu hỏi sẽ được trả lời sau trận đấu đêm nay. Đội chủ nhà West Brom có hy vọng trụ hạng hay không, câu trả lời cũng sẽ được trả lời vào đêm nay.

Tuy hai đội bóng có những cách giải quyết vấn đề của họ khác nhau nhưng không chỉ những người hâm mộ của "The Reds", đa số cũng nghĩ phần thắng sẽ thuộc về đội bóng thành phố cảng Liverpool, nơi sản xuất ra ban nhạc nổi danh The Beatles.

West Brom xuất sắc thắng M.U ở vòng đấu trước AFP

Sự cách xa về khoảng cách cũng như điểm số giữa hai đội trên bảng xếp hạng là quá rõ ràng. 46 điểm cùng với 17 bậc đã khiến cuộc đụng độ đêm nay chỉ là sự vùng vẫy của chú lùn West Brom trước gã bự con Liverpool hung hãn.

Nhưng đừng quên, West Brom vừa đập Manchester United 1-0 ngay tại Old Trafford ở vòng đấu trước. Chính đội bóng của huấn luyện viên Darren Moore đã làm cho người hâm mộ M.U nổi giận thật sự. Họ không thể hiểu được đội bóng yêu quý của mình dưới bàn tay thành thạo của Mourinho mới thắng đội đầu bảng Man City hôm trước lại gục gã trước đội cuối bảng vào hôm sau. Đó cũng là bài học mà ông Klopp cần phải nghĩ tới: đội bóng bị dồn vào đường cùng luôn nguy hiểm.

Các cầu thủ Liverpool rất vui vẻ và thoải mái trên sân tập AFP

Có thể người Liverpool luôn nghĩ "đá kiểu gì cũng thắng West Brom" thì cũng phải tính đến câu "Đá như Manchester United sẽ thua ngay".

Để chuẩn bị thật tốt, không bị trượt chân như "Quỷ đỏ", Liverpool có một vài thay đổi về nhân sự. Huấn luyện viên Jurgen Klopp có được tin tốt lành khi hậu vệ Dejan Lovren trở lại đội hình chính. Những hình ảnh trên sân tập cho thấy cầu thủ người Croatia rất vui vẻ tập cùng Mohamed Salah và Alberto Moreno và thật tuyệt cho Liverpool nếu Lovren đá cặp cùng Virgil van Dijk ở hàng phòng ngự.

Tất nhiên không thể không có Mohamed Salah, tiền đạo người Ai Cập được dõi theo nhiều nhất bởi anh chính là hơi thở của Liverpool. "Đối tác" của Salah là Roberto Firmino cũng xuất hiện trên sân tập khi anh cùng với Dominic Solanke, người luôn ra sân đá thay Firmino khi cần, tập chung một bài.

Jordan Henderson và cả James Milner cũng đang rất sung sức mang lại sự an tâm cho đội bóng thành phố cảng. Đặc biệt là Milner, người chơi quá xuất sắc trong trận lượt về tứ kết Champions League với Manchester City.

Dưới cùng là một Loris Karius khỏe mạnh, chắc chắn và tràn đầy sinh lực. Không có lý do gì để thủ môn 24 tuổi này không ra sân để tiếp tục có những pha cứu thua ngoạn mục ở Hawthorns.

Một chiến thắng là rất tuyệt cho Liverpool nhưng họ cũng đừng quên trận bán kết với AS Roma vào giữa tuần tới. Liverpool đang gác 7 điểm so với Chelsea trong cuộc đua top 4 nhưng họ nên nhớ Champions League luôn là ưu tiên hàng đầu của mình.

Đêm nay, có thể sẽ rất khó khăn cho đội chủ nhà West Brom nhưng họ chắc sẽ rất thuộc bài hát nổi tiếng của nhóm The Beatles "Yesterday", bởi chỉ "ngày hôm qua", West Brom mới làm được hai điều kinh khủng: thắng Manchester United (1-0 tại vòng đấu 33 ngoại hạng Anh) lẫn Liverpool (3-2 tại vòng 5 Cúp FA).

Trường Nghi

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/liverpool-go-the-dien-cho-mu-85661.html