Liverpool gục ngã tại 'thánh địa' Wanda Metropolitano

Liverpool đã phải nhận thất bại trước Atletico Madrid trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân Wanda Metropolitano diễn ra rạng sáng 19/2. Một trận đấu mà nhà đương kim vô địch tỏ ra khá bế tắc trước hàng phòng ngự trứ danh của đội chủ nhà.

Việc có được bàn thắng sớm giúp Atletico Madrid được chơi theo cách họ muốn. Ảnh: DM

Việc có được bàn thắng sớm giúp Atletico Madrid được chơi theo cách họ muốn. Ảnh: DM

Tuy phải làm khách của Atletico, Liverpool vẫn được đánh giá cao hơn bởi họ là nhà đương kim vô địch Champions League và đang thể hiện phong độ cùng sức mạnh vô cùng đáng nể. Lữ đoàn đỏ là đội được đánh giá mạnh nhất châu Âu vào lúc này.

Trận đấu giữa hai đội đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Cả hai đã tạo ra một bầu không khí thi đấu tuyệt vời trên sân Wanda Metropolitano.

Pha cao chân của Sadio Mane cho thấy tính chất quyết liệt của trận đấu. Ảnh: AFP

Liên tiếp những pha tấn công biên được Atletico thực hiện vào vòng cấm Liverpool ngay sau tiếng còi khai cuộc. Từ một tình huống đá phạt góc, bóng vô tình chạm vào chân Fabinho tạo điều kiện cho Saul Niguez dứt điểm từ cự ly gần tung lưới đội khách ở ngay phút thứ 4.

Niềm vui của các cầu thủ Atletico Madrid. Ảnh: DM

Sơ đồ 4-4-2 với 2 tiền vệ biên đầy cơ bắp mà HLV Diego Simeone đưa ra cho Atletico đã khiến Liverpool của HLV Juergen Klopp gặp vô vàn khó khăn. Liverpool tấn công bế tắc khi bộ ba tấn công Mohamed Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino bị chia cắt. Cả ba ít khi tìm thấy nhau và gần như không thể nhận bóng quá gần khung thành của đội bóng Tây Ban Nha. Trong hiệp 1, tỷ lệ cầm bóng của Liverpool lên tới hơn 76%, nhưng những pha lên bóng đều không quá nguy hiểm. Thậm chí, các chân sút của nhà ĐKVĐ chẳng tung ra nổi cú dứt điểm trúng đích nào về phía cầu môn Atletico.

Dù là hai HLV đã vang danh hơn 10 năm qua với những đội bóng luôn tiến sâu ở Champions League nhưng đây mới là lần so tài đầu tiên giữa Kloop và Simeone.

Các học trò của HLV Simeone đã hóa giải lối đá biên với sự cơ động của Trent Alexander Arnold và Andrew Robertson vốn là thế mạnh của Liverpool. Dù cả hai tích cực tạt bóng nhưng mọi thứ không còn chính xác như thường lệ. Bế tắc, cả Arnold và Robertson liên tục di chuyển vào trung lộ hoán đổi vị trí với các cầu thủ tấn công nhưng không gây được bất ngờ cho Atletico Madrid.

Mohamed Salah và một trong những nỗ lực ghi bàn không thành. Ảnh: AFP

Trong khi đó, việc có được bàn thắng sớm giúp Atletico Madrid được chơi theo cách họ muốn. Các học trò của HLV Simeone thoải mái triển khai lối chơi sở trường phòng ngự phản công. Với thế trận như vậy, thật may cho Liverpool khi họ không thua thêm bàn thứ 2 sau hàng loạt pha phản công khá lợi hại của đội chủ nhà.

Simeone đã biến Wanda Metropolitano trở thành "thánh địa" của đội bóng áo sọc trắng-đỏ thành Madrid. Ảnh: DM

Kể từ năm 2014, Atletico chưa một lần thất bại trên sân nhà ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League, dù đó là những đối thủ tên tuổi lừng lẫy như Juventus, Real, Chelsea. Trong thời gian cầm quân của mình tại Madrid, Simeone đã biến Atletico trở thành thế lực thật sự của Champions League. Không ít những đội bóng lừng lẫy như Barcelona hay Bayern Munich từng thất bại muối mặt trước họ tại những vòng knock-out và giờ là nhà ĐKVĐ Liverpool... Wanda Metropolitano thực sự là "thánh địa" của đội bóng áo sọc trắng đỏ thành Madrid.

Atletico có được lợi thế trước trận lượt về trên sân Anfield. Ảnh: DM

Chiến thắng với cách biệt tối thiểu giúp Atletico có được đôi chút ưu thế trước trận lượt về trên đất Anh. Chắc chắn, những thử thách đang chờ đón thầy trò HLV Simeone trên sân Anfield.

Những lần làm khách trên đất Tây Ban Nha ở đấu trường Champions League luôn mang lại những khó khăn với Klopp. Đây đã là lần thứ 7 hành quân đến xứ đấu bò, chiến lược gia người Đức chưa thể có được một lần ca khúc khải hoàn. Còn với Liverpool, lại một lần nữa cho thấy họ rất sợ khi phải làm khách của các đại diện Tây Ban Nha. Bằng chứng là trong 6 lần gần nhất tới thi đấu tại đây, Lữ đoàn đỏ chỉ hòa 1 và phải nhận đến 5 thất bại.

Tây Ban Nha thực sự là "miền đất dữ" với Liverpool. Ảnh: DM

Liverpool đang bách chiến bách thắng và vẫn chưa thua ở Premier League từ đầu mùa, nhưng tại Champions League, họ đã nếm mùi thất bại. Mùa giải trước, khi lên ngôi, họ từng thua đến mức tưởng chừng không thể gỡ tại Nou Camp, nhưng rồi đã lật ngược thế cờ. Để thua thất vọng trước Atletico Madrid, thầy trò HLV Klopp vẫn còn trận lượt về tại sân nhà Anfield để ngược dòng.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Atletico: Oblak, Vrsaljko, Felipe, Savic, Lodi, Saul, Thomas Partey, Koke, Lemar, Morata, Correa.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino.

-Theo thống kê, Atletico đã giành 9 chiến thắng trong 11 lần so tài với các đội bóng Anh theo thể thức lượt đi lượt về. Đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có 2 đội bóng của nước Anh loại được Atletico ở các cúp châu Âu là Derby County (mùa 1974 - 1975) và Bolton Wanderers (mùa 2007 - 2008).

-Trong lịch sử đối đầu, Liverpool luôn giành chiến thắng chung cuộc trước các đối thủ nhờ thành tích trên sân nhà. Ở các vòng knock-out Champions League, nửa đỏ vùng Merseyside đã loại 4 đội bóng của La Liga và 3 trong số này diễn ra sau khi họ ngược dòng thành công trên sân nhà.

*Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, đội chủ nhà Dortmund đã bất ngờ đánh bại PSG với những siêu sao đắt giá.

Haaland tỏa sáng giúp Dortmund vượt qua PSG. Ảnh: DM

Trận đấu này, ngôi sao tiền đạo Neymar đã ghi bàn cho PSG trong lần trở lại sau chấn thương. Tuy nhiên, dàn sao của đội bóng nước Pháp hoàn toàn bị lu mờ trước màn trình diễn chói sáng của ngôi sao trẻ người Hà Lan Erling Haaland với cú đúp bàn thắng.

L. Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/liverpool-guc-nga-tai-thanh-dia-wanda-metropolitano-20200219044147488.htm