Liverpool, quên ngoại hạng đi!

TP - Sau chiến thắng trước Liverpool, đương kim vô địch MU giữ ngôi đầu. Arsenal vươn lên giành vị trí thứ 2 kém MU hai điểm (69-67).

Vòng đấu thứ 31, Arsenal thắng West Ham 2 bàn trắng. Chelsea chấp nhận vị trí thứ 3 kém MU tới 4 điểm, may mà vẫn còn một trận chưa đấu. Cuối tuần, Liverpool lại tiếp tục cuộc chiến để tranh giành vị trí thứ 4 đối với Tottenham và M.City. Nhưng giành lại vị trí thứ 4 đối với Liverpool lúc này hết sức khó khăn bởi hiện nay họ kém Tottenham tới 4 điểm (55-51). Một trận thắng cũng chưa thể đưa ngay Liverpool trở lại với hy vọng giành tấm vé vớt tham dự cúp C1 mùa bóng năm sau. Điều đáng nói hơn sau trận thua MU 1-2, những người mến mộ họ bắt đầu hoài nghi về thực lực của Liverpool. Nhiều nhà phân tích cho rằng chiến thắng của MU chỉ minh chứng một điều là mùa bóng năm ngoái Liverpool được đánh giá quá cao so với thực lực của CLB đất cảng này. Năm ngoái, người ta nói tới việc Liverpool đang là CLB duy nhất của Anh có thể chặn đứng MU giành chức vô địch lần thứ 19 mà kỷ lục 18 chức vô địch đang nằm trong tay Liverpool. Nhưng bước sang mùa bóng này, Liverpool gây thất vọng não nề. Trước Lễ Noel, trong 15 trận, Liverpool chỉ thắng được hai trận (MU và Everton). Khi đó người ta vẫn tìm cách ca ngợi Liverpool là họ biết thắng những địch thủ đích thực. Nhưng lần gặp lại MU này Liverpool cho thấy nếu thi đấu tiếp, họ sẽ còn thua nữa. Nếu Liverpool không thắng nổi Sunderland chủ nhật này thì lời khuyên thông minh nhất cho Rafael Benitez cùng các học trò của ông là: Hãy quên giải quốc gia đi và tập trung tinh lực để làm được điều gì đó tại cúp C3 châu Âu bởi Liverpool từng được mệnh danh là vua đấu cúp cơ mà.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=189844&channelid=11