Liverpool sẵn sàng cho kỳ chuyển nhượng mùa Đông

HLV Jurgen Klopp đã mỉm cười trước câu hỏi liệu Liverpool có thể ký hợp đồng với Jude Bellingham vào tháng Giêng hay không, nhưng ông thừa nhận đội chủ sân Anfield đang có sự chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng sắp tới trong bối cảnh vấn đề nhân sự đang diễn ra dai dẳng.

HLV Jurgen Klopp vẫn khá nhiều ưu tư dù vừa trở lại sau kỳ nghỉ dài.

HLV Jurgen Klopp vẫn khá nhiều ưu tư dù vừa trở lại sau kỳ nghỉ dài.

Liverpool từ lâu đã được liên kết với tiền vệ Jude Bellingham của Borussia Dortmund. Tài năng 19 tuổi vừa có màn trình diễn tốt cùng tuyển Anh tại World Cup 2022, và trong bối cảnh Liverpool rất cần cải thiện hàng tiền vệ già cỗi của họ, đang có ý kiến cho rằng họ có thể đẩy nhanh nỗ lực. Nhưng khi được hỏi liệu có khả năng cho một thỏa thuận trong tháng tới hay không, HLV Klopp cười: “Vào tháng Giêng ư? Tôi không phải là người trả lời điều đó”.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Đức tiết lộ rằng CLB đã sẵn sàng cho kỳ chuyển nhượng tháng Giêng mở cửa: “Tháng Giêng, trong hoàn cảnh của chúng tôi, là một kỳ chuyển nhượng quan trọng từ khía cạnh thể thao. Chúng tôi luôn có những ý tưởng rõ ràng hoặc mức độ cần thiết theo quan điểm của chúng tôi. Nhưng, phần còn lại không hoàn toàn nằm trong tay chúng tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ thấy”.

Liverpool đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, kém 7 điểm so với tốp 4 sau khởi đầu mùa giải chậm chạp. Sau kỳ nghỉ, Liverpol sẽ có chuyến làm khách tới Aston Villa vào thứ hai. Tuy nhiên, vẫn là câu chuyện cũ về nhân sự. Các chân sút Diogo Jota, Luis Diaz vẫn còn vắng mặt dài hạn, tiền đạo Roberto Firmino đang phải vật lộn với chấn thương bắp chân. Tiền vệ James Milner vừa dính chấn thương gân khoeo phải ngồi ngoài vài trận. Hậu vệ cánh Trent Alexander-Arnold vẫn chưa tham gia một buổi tập đầy đủ nào…

Nhưng HLV Klopp vẫn được khích lệ bởi những gì ông chứng kiến từ đội bóng tạm thời của mình trong trận thua 2-3 tại vòng 4 Cúp Liên đoàn trước Man.City hôm thứ năm: “Tôi đã thấy những dấu hiệu tốt vào đêm qua, tôi không hài lòng với mọi thứ, nhưng tôi ổn. Chúng tôi đã tụt lại, đang phải đuổi theo. Có rất nhiều điều sắp tới, đó là sự khởi đầu cho một điều gì đó mới mẻ và sự kỳ vọng rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn - bắt đầu từ Ngày tặng quà”.

PHI SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/liverpool-san-sang-cho-ky-chuyen-nhuong-mua-dong-post673326.html